1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làm việc lâu lâu nhấn ép năm
    Chui vào vườn yết để hỏi thăm
    gạch đổ tối qua xây chưa hết
    mà vội nằm
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cóc nhái là thơ cóc nhái thôi
    Làm gì có cóc nhái anh Boy?
    Mất công bị kiện thì có nước
    Toi.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trình độ thơ càng ngày kinh
    Mới hai ngày vào thấy giựt mình
    Lầu bảy trong vòng 1 tuần lễ
    Tới đỉnh
    Bé Trâm mở hàng xây lầu tám
    Tâm sự chồng con nghe phát ham
    Sờ đành ngậm ngùi không cua nữa
    Chỉ....bám
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em đã "xin thôi" kiếp Thị Mầu
    Xin đừng châm chọc khiến em đau
    Trái tim đâu dễ yêu lần nữa...
    Hẹn kiếp sau!
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    đang học nhảy vô yết cái đùng
    rùi phải bò ra học muốn khùng
    không yết ngứa tay, yết thì dễ
    tiêu tùng.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Mèo Vàng có lộn chuồng hông
    Em đọc xong là tai lùng bùng
    Trâm là fi méo, Mèo là chị
    hay ông
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cưng nghĩ chị thì chị
    Nghĩ ông thì ... là ông
    Đừng hỏi chi lòng vòng
    Sờ dzông
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hình như em sắp giống Phù du
    Vô vườn hổng thấy anh Tũn bô
    Tự nhiên lòng bỗng dưng trống vắng
    hờ hờ
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc Mây rớt mất thôi
    Bỏ sách chạy vô vườn mà chơi
    Nếu mà thi rớt thì hãy đến
    Bắc kỳ nuôi
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con gì nuôi mà lại hổng....thịt
    Bắc kỳ nuôi mây mập ụt ịt
    Một ngày đẹp trời mây sẽ bị
    Chít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này