1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời lạnh, nay nó nóng
    Thời tiết kiểu này sao mà sống?
    Bà con đua nhau bệnh tù tì
    Một đống.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm trước tưởng noel đến
    Trời se lạnh thấy người dễ mến
    Hôm nay lại nóng muốn chảy cả
    Nến
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tự nhiên nhớ Kei-ra
    Hổm rày vắng bóng chẳng thấy ta
    Hay là dì ghẻ đem bắt nhốt
    Thành ma
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tở chả thích ... "lên nóc tủ" sớm
    Vụ đó thì nhường cho bác Sơn
    Tớ thích loăng quăng dạo khắp chốn
    Thích hơn.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chồng em đang ở đâu?
    Mà để em ngồi đó mà rầu?
    Đã vào Vườn rồi, sao không lo
    Xây Lầu?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 01/11/2007
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Làm như mình là mụ phù thỉ
    Gặp ai là cũng hút hết tuỷ
    Nên người người cứ mãi lánh xa
    Thế nhỉ
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ Yết ọp, tính thế nào?
    Bàn ra, bỏ đó, là làm sao?
    Làng Yết mà ọp, chắc chuyện vang
    Như ... pháo.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thói thường đàn ông phải...thờ bà
    Mình được "bà thờ" sướng quá cha
    Tủn Bo muốn cực hay là khổ
    vậy cà?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé Trâm về nước, "lặn" một hơi
    Mất tăm từ bữa hổm đến nay
    Tối qua mới thấy xuất hiện, cùng
    ... ông Tây.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tại Boy nó bẩu đem về ... thờ
    Nên phải la lên, để ... phòng hờ
    Có gì hổng phải, đừng cáu nhé,
    MOD Sờ.(hờ hờ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này