1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hết mây trắng lại đến mây ngang
    Vào đây lãng đãng với mơ màng
    Làm cho người khác treo hồn ngược
    Lang thang...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ba ngày con bỏ lên núi tu
    Bà buồn bà khóc hú hù hu
    Bà khóc hai mắt lồi như con
    Ốc bu
    Cũng mừng là con vẫn online
    Buồn thì vào đây trút mấy bài
    Vui thì chọc nhau cho người thấy
    Tấu hài
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hết mây trắng lại đến mây ngang
    Vào đây lãng đãng với mơ màng
    Làm cho người khác treo hồn ngược
    Lang thang...
    [/quote]
    Sáng nay trời rất là u ám
    Cần gì phải Mây mới lãng mạn
    Đóng cửa mà nghe trong lòng mình
    ảm đạm
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    người ta già cả đi xe đạp
    bác Bôi mập quá đi sao hạp?
    ngồi lên coi chừng cái thân Bôi
    bầm dập!
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con muốn đi xa, trốn mọi người
    Tìm một nơi làm lại cuộc đời
    Như Kei-ra, tái sinh từ... đất
    Ba ơi...
    Thế nhưng... lại vẫn một chữ nhưng
    Đã trót mang một kiếp trầm luân
    Dẫu có tái sinh thì nợ vẫn
    Trói chân.
    Thôi lại về làm bé Kei-ra
    Lại bu cây, lại thét, lại la
    Phá làng phá xóm cho cô chú
    Mắng Ba.
    Mỗi ngày lại chọn một niềm vui
    Mỗi ngày vẫn thế, vẫn cứ cười
    Sống, chết, buồn, vui đều do số
    Trời.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Con vắng ba con buồn tắt vòi
    Lê bụng bự vào vườn yết ngồi
    Rồi khóc lóc buồn rần than thở
    chán đời
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi, Bà cũng cố đừng buồn
    Lỡ Bà buồn quá, đứt bóng luôn
    Lấy ai chiều chiều vô đây gõ
    Chuông.
    Rồi một ngày kia Bà lấy chồng
    Biết Bà còn gõ nữa hay không
    Hay cũng như Kei-ra bị nhốt
    Vô ***g?
    Chẳng biết ai đang khổ hơn ai
    Bà buôn vàng hay lão bán khoai?
    Kẻ ở không hay người đang có
    Vợ hai.
    Ở đời, sướng khổ cũng do ta
    Hạnh phúc nhất là mới lên ba
    Tự do bay nhảy như con bé
    Kei-ra.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết ngày mai bà...có chồng
    Trời ơi, con có thấy buồn không?
    Chồng bà mặt mũi ra sao nhỉ
    Có gớm không?
    Chẳng biết bà giờ buồn hay vui
    Tự do thì khoái nhưng chẳng vui
    Tối đến chỉ mình bà quạnh quẽ
    Thôi
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    "bởi cuộc đời là tủ sách đấu tranh
    mỗi người sống là quyển sách còn đang viết..."*
    Đừng tuyệt vọng, bước đường cùng phải sống
    quyết liệt!
    *: Diệp Minh Tuyền
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chú mây gõ chữ quá tùm lum
    Tám chữ, chín chữ post lung tung
    Đọc xong mà chỉ thấy muốn giận
    Run
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này