1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con cũng rất nhớ cô Bắc kỳ
    Nhớ chú Tun-bô khá lầm lì
    Không con quậy phá cô chú có
    Mần được chi?
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    cho thoát nghĩa thôi, giận làm gì
    sai luật nhẹ nhàng nhắc nhở đi
    mấy bữa chị còn câu 6, 7
    có hề chi?
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giận, là nói cho nó có vần
    Chứ mắc gì giận mấy người dưng
    Sẵn đây chị nhắc rồi đó nhe
    Kưng
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh rồi thì biết tránh đâu???
    Hay ra Đà Nẵng để gặp nhau
    Mây kiếm dùm cái nhà tạm lánh
    Mau mau.
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    tạm lánh Đà Thành chưa...tạnh lắm
    Kei ra có sợ lụt ghé thăm?
    nhà cửa ở đây thì hổng thiếu
    chỗ nằm!
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau con muốn theo ba Boy
    Công tác từ thiện để tự soi
    Mình đang hạnh phúc hơn bao kiếp
    Lạc loài.
    Nếu "dì ghẻ" con ra khỏi nhà
    Con sẽ phôn thiệt gấp cho Ba
    Lại trốn nhà, sổ ***g kiếm chiện
    Ộp la.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra nói nghiêm túc đó Mây
    Nếu được sẽ tìm cách mà bay
    Tạm lánh vài hôm tìm nơi khác
    Đi ngay.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thoát được là con phôn Ba gấp
    Ba chạy xe thì khỏi sợ vấp
    Ai cản đường con, Ba sẵn sàng
    Đập!
    Con vừa khỏe mạnh lại... dễ xương
    Con đang sống một kiếp bình thường
    Chỉ khác là ***g son giam chặt
    Bịt đường.
    Những mảnh đời kia thật bất hạnh
    Nhưng họ còn được sống tự do
    Họ ăn, họ ngủ, đời tư lự
    Vô lo.
    Nhưng họ chẳng biết họ đang sống
    Từng đêm họ ngủ không mơ mộng
    Cuộc đời của họ là chuỗi ngày
    Trống rỗng.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con mình hổng nhớ, biết nhớ ai?
    Phải như cô Bắc thế mới tài
    Chồng con sẵn đó nhưng vẫn dám
    Ghẹo trai!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ốm đi xe đạp, mập không được?
    Luật này ban ra hồi nào cà?
    Cũng bởi bạn bè ai cũng bảo
    Tui già.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này