1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà em bảo anh ... lộng ngôn
    Hôm nào gặp em, anh ... bắt luôn
    Nhất định anh bắt, không cho em
    ... chuồn
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nó ủi, thì mặc cho nó ủi
    Anh với em, ta vẫn ... gần gũi
    Nó mà xáp lại, đạp cho nó
    Té nhủi.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con ủi chú Tun lại gần cô
    Chứ con đâu khoái chú Tun bô
    Con nói rồi, có là trai trẻ
    Con mới dzô.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ há, thế thì tau mới thương
    Chứ con mà còn cứ ... ẩm ương
    Thì ta đem bán cho người ta
    ... làm tương.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không chừa cái thói hung hăng!
    Con nít mà đòi đạp, đòi quăng
    Mai già rồi không ai sửa túi
    Nâng khăn!!!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Con làm cô Bắc chạy mất rồi
    Trẻ con, chỉ được ... phá hoại thôi
    Coi chừng, cổ chạy đi để bắt
    Thằng Bôi.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra mà làm mắm làm tương
    Để tới ba năm cũng chẳng ương
    Chú cứ bán đi rồi lại tiếc
    Thảm thương.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Con nít đâu sửa túi nâng khăn
    Con nít thì chỉ có đòi ăn
    Con nít mà mon men là chú Tũn
    chú quăng
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con cứ nhào dzô chú Tun Bô
    Chú ấy coi vậy mặt rất rô
    Một tay cầm súng, tay thì lái
    Mô tô
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tau hổng dùng khăn, hổng cần ... nâng
    Trẻ con gì mà, mặt ... câng câng?
    Lo về học lại, mấy cách "Dạ"
    với "Vâng".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này