1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bắc mà dám đụng vô chuối Mây
    Thì Kei ra nhảy xổ ra ngay
    Nhìn xem anh Tun nó cũng muốn
    tóm vào tay
    Thui chuyển đề tài, kin wé
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sapm như thế là quá đủ
    Thôi đóng cửa vườn về đi ngủ
    Anh chị nào tính vào đây chơi
    thì hú
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm khuya khoắt mò vào đây
    Chỉ thấy một nỗi nhớ dâng đầy
    Chờ mai vào đây than thở với
    Chú Mây.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao hổng than thở với ai
    Nửa đêm mong đợi anh Mây
    Trời đất ! Hai người hổng lẽ
    là Gay
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Boy bị dòng họ dí quá tay
    Dì, mẹ, các chị cùng con gái
    buồn bực nên giải trí với bạn
    cùng phái
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    nửa đêm "hắc xì" khổ thí cha
    biết là có người nhắc Mây ta
    tưởng là bé nào, có ngờ đâu
    anh Bôi già!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy dứt khoát đợi Mây sang
    Rồi mới kể lể mới thở than
    Còn bây giờ ảnh buồn nên ảnh
    lang thang
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng bởi chú Mây hay than thở
    Từ chuyện tình củm đến khó ở
    Nên vào thở than cùng chú Mây
    Cũng đỡ.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giải thích với bác giống như trên
    Cũng vào lúc đang ngồi mình ên
    Dạo vườn Yết rồi ngồi điểm mặt
    Chỉ tên.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hắc xì gì mà khổ thế ku?
    Sao không vào vườn Yết mà tu?
    Ở đó mà cằn nhằn cử nhử
    Lu bu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này