1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại đến giờ phải đi mất rồi
    Cô chủ váy mới, cứ việc ngồi
    Thấy Anh Sờ lân la đến, thì
    Nhớ ... đuổi (kẻo Anh Sờ kéo rách váy)
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sờ không bám váy của đờn bà
    Sờ đây chỉ bám gót chưn ngà
    Trâm em đừng nói, chồng sao biết
    Vậy cà
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì kém đó, đâu có sao?
    Anh nào có nhận "tay nghề cao"?
    Thợ vừa gọi điện :"Nó đã nổ,
    anh mau vào"
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 24/10/2007
  4. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em trở mặt ngầu tại nửa đêm
    Đang ngủ mơ màng, giấc mộng êm
    Bên nhà gọi điện làm em hoảng
    Thêm !
    Lo sợ bên kia có chuyện gì ?
    Chẳng dè chỉ hỏi Bao giờ đi ?
    Làm em vừa tức muh vẫn phải
    cười khì !
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ đi thì nhớ em nghen
    Đừng dẫn chồng theo kẻo ổng ghen
    Sờ sẽ tặng em trái mít ăn
    Đổ ghèn
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chồng em muh chịu để em đi
    Một mình thì chuyện quá lạ kỳ
    Lại còn thêm mít là ổng sẽ
    chơi vài kí !
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mặt anh Tủn chị đã gặp rồi
    Tóc ngắn, trán cao hình như...hói
    Thôi đừng thèm mơ gặp chi cho
    Bối rối
    Mờ Tủn đã làm Bắc ngơ ngác
    Phen này chắc Bắc hết ca hát
    Đêm lẻn vào vườn cùng Tủn đi
    Dạo mát
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe bác Tủn la làng
    Vào đi, còn có mỗi một trang
    Lọ mọ vào thì nghe tím tái
    Tâm can.
    Hóa ra Bà Tám xây lầu Tám
    Có thêm Bác ký đang chà nhám
    Có luôn "chị" Mèo cũng sang đây
    Ăn bám.
    Sáng nay mò vào thì ngã ngửa
    Đã 4, 5 trang, sao dữ rứa?
    Kiểu này lầu Tám lại trăm trang
    Vài bữa.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chời chời chị tả mà thất vọng
    Vậy mà mấy bữa em dệt mộng
    Đêm vào vườn yết gặp ảnh thì
    té chỏng gọng
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tóc ngan đừng vội tin Sờ nờ
    Chú Tủn đẹp lão đến bất ngờ
    người cao râu rậm, có cái chưn
    ngay đơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này