1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    vẫn còn mưa nhỏ trên mái ngói
    mưa lạnh như mình đã lẻ loi
    cum chân ngồi nhớ bên thềm lặng
    ướt rồi!
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    lá rụng khẽ chao ngoài hiên vắng
    ánh đèn cao áp hắt qua song
    biết giờ này em làm gì nhỉ?
    đêm bềnh bồng.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vườn yết chỉ còn mây
    Hì hục thở than ở chốn đây
    Hỏi mây có cần anh phụ giúp
    Một tay?
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    đêm vắng, Mây tìm vào vườn Yết
    gặp được anh Bôi thì thật tuyệt
    nhưng đừng buôn thở với mua than
    thì duyệt!
    Được maybayngang39 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 03/11/2007
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Than thở làm chi cho thêm mệt
    Cứ cười nhăn nhở như đang Tết
    Sống dzui, sống buồn gì cũng rồi
    Chết.
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    tháng mưa...
    con đường đông tê tái
    ngày hẹp run run trên bàn tay
    mấy đoá hoa mưa rùng rụng nở
    mắt ngày.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải thơ Yết Hậu
    Chỉ là mấy câu bỏ mấy từ
    Ai cũng làm thế thì thiệt chán
    Bỏ xừ.
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    em sợ hôm rồi anh với em
    buồn chút mà mấy bạn ngồi xem
    cười chê trai tráng mà "gay" quá
    tức...lém!
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    í chà, em thấy cũng như nhau
    câu đầu em tách xuống dòng sau
    đọc cho thơ có thêm tâm sự
    gieo...sầu!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu nó chẳng giống thơ tình
    Ngắt câu xuống hàng thế mới kinh!
    3 câu đủ chữ, 1 câu ngắn
    Là xinh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này