1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đầu tuần nên khỉ con
    Phải chăm ngoan để khỏi bị đòn
    Sáng học, chiều tập e rô bíc
    Eo thon...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có áo mưa
    Mà vẫn ướt như chuột
    Vừa mưa lại kẹt xe
    Ướt tuốt!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tính đi măm bún ốc
    Mà mưa thì cứ rơi ọc ọc
    Ngồi nhìn mưa rơi mà hai mắt
    Chòng chọc
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ăn bún ốc ... chẹp chẹp ...
    Nghe Sờ nói mà em liếm mép
    Tưởng tượng tô bún đầy ốc bươu
    rất đẹp
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn bây giờ thiệt đáng ghét
    Cứ trời mưa là đường bị kẹt
    Chiều mưa thì cầm chắc là em
    khóc thét
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông cán bộ toàn bằng giả
    Hứng chí mần tầm bậy tầm bạ
    Làm cho dân đen cứ chửi thề
    Xa xả.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ăn mà không rủ là nó thế
    Hèn gì trời chiều là mưa hoài
    Có ăn bún ốc thì phải rủ
    Lai rai...
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra nghe nhắc, nhột lỗ tai
    Đầu tuần chổng cẳng gõ miệt mài
    Nhớ Bà, nhớ Ba nhưng đành hẹn
    Mai.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mai là thứ Ba hay thứ Bốn
    Tưởng sợ dì ghẻ nên con trốn
    Bữa nay thấy mặt dzui tới rung
    Cả rốn.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dì vừa mới gặp nhỏ keira
    Nó nói chủ nhật này ở nhà
    Dì ghẻ bỗng nhiên không đi nữa
    Chết cha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này