1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là chủ nhật bị ở nhà
    Sao hổng thoát nổi hả Keira?
    Dì ghẻ mà sao như tài tử
    Phim ma?
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sáng lạnh như mùa đông
    Chiều thì đổ mưa dông
    Đường về nhà bỗng chốc
    thành sông
    Sấm chớp giật rung trời
    Gió mưa quất tơi bời
    Đi chỉ lo cây đổ
    đè người
    Cuối cùng về đến nhà
    Ướt hết mấy lớp da
    Mặt nhợt nhạt như thể
    con ma
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đưọc Harry Potter rồi
    Chui vào chăn ấm nằm đọc thôi
    Tối nay số mình sao sướng quá
    trời
    Quăng hết sách vở vào góc nhà
    Chẳng thèm online để la cà
    Cuộn tròn trong chăn nằm đọc sách
    ha ha
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay công việc có 1 núi
    Bảo đảm tới trưa tớ sẽ đuối
    Có ai thương tình gửi qua đây
    Nải chuối...
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bận, mấy hôm mới ghé vào
    Xem tình hình nay thế nào
    Thấy Vườn vắng, tiếng lá khô
    Xạc xào.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuối đem cho Bắc hết rồi
    Chỉ còn toàn ... bắp chuối thôi
    Nếu Boy không chê, cứ việc
    Xơi.
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tớ đọc thấy thiệt thương
    Hai kẻ rủ nhau trốn vào giường
    Quấn quýt cùng nhau đọc Hary*
    Thiệt... vô thường !
    * Hary potter - Hic, bí từ nên dùng đại.
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 07/11/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Rem đọc truyện kiểu gì vậy
    Đời em chưa bao giờ được thấy
    Hôm nào chị diễn thử em xem
    nhẩy
  9. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bắc ơi hổng phải chị rđọc răng
    Mà là Lão Mây ngàn năm trắng
    Hiện nay lão cũng đêm đêm Hary
    đọc nằm.
    Trưa nay lão nhắn rằng tui đang
    Ha ry Pot ter đọc dở dang
    Vô vườn chị thấy bắc cũng nằm
    Nên ngỡ ngàng.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ra là cô Bắc với chú Mây
    Đang cùng đọc truyện kiểu... nằm ngay
    Cô Mùa Đông tri hô như thế
    Thiệt gay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này