1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tun chừ mới thấy thiệt dại à
    Chuối đem cho Bắc rồi thở ra
    Phen này Ta quyết đi buôn Chuối
    Giá "Cắt cổ" nha !
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thứ ngon dâng cô Bắc
    Món dở mời Ba Boy
    Chú Tun làm như vậy
    Khó coi.
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi cô Bắc cổ lại đang
    Cùng với Lão Mây hai người đang...
    Lão Tun nãy giờ đứng câm lặng
    Lệ hai hàng
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bắp chuối thì làm gỏi
    Trộn với ít thịt gà
    Boy nhậu là chỉ có
    Khà khà
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Mây vốn cũng bạn tui mà
    Lão mà làm ... bậy, tui chả tha
    Cái vụ "đọc nằm", có gì đâu
    Mà la?
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú Tun đang tiếc nuối
    Lỡ tặng cô nàng quả chuối
    Biết vậy lúc trước quẳng nguyên
    Bịch muối!
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ừa há, có gì đâu mà la
    Chỉ là nằm đọc truyện thôi mà
    Trùm chăn kín mít vào, vừa đọc
    Vừa,,, hít hà.
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thì Mây với Tủn là bạn rồi
    Việc gì ra việc nấy, Tủn ơi!
    Cưa cẩm Bắc thì hai thằng phải...
    Cạnh tranh thôi!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dốt quá nhóc ơi, thế cũng nói?
    Lúc đó, cổ chạy, nên cổ ... đói
    Làm sao mà cổ lúc đó nhá
    Nổi ... muối?
  10. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nằm chán rồi thì đấm, thì xoa
    Thì cùng bàn luận chuyện ... hai, ba
    Thiên hạ rộng lớn thiếu gì chỗ
    Chỉ hai ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này