1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Việc chú Mây thì chú cứ mần
    Đừng ngại gì hai chữ bạn thân
    Mà khi đang hứng chú Mây lại
    Tần ngần.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới thật là đáng tiếc
    Dùng chuối của mình mà mắt liếc
    Toan tính "đọc truyện" cùng... thằng nào
    Phải giết!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh cái gì mà cạnh tranh?
    Mây bay ... dọc, chắc gì đã nhanh?
    Muốn được em Bắc, phải qua xác
    Anh.(bí vần quá, chú)
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Việc gì tau phải giết "thằng" Mây?
    (Còn chuối, thì tau đang có ... đầy)
    Đừng có mà thèm, tau hổng cho
    Mầy.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ai nói gì cũng mặc!
    Cô Bắc cười hặc hặc
    Đọc truyện vui thế này
    Mây chết chắc!
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con đâu thèm ăn chuối già?
    Tưởng là ngon lắm đó ha?
    Chuối già héo queo, bở rạch
    Ớn... thấy bà!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chú Mây nếu gan, thì cứ "mần"
    Mà "mầm" nhớ coi chừng cái ... quần
    Khỉ con nó giấu, thì chú sẽ
    Loã ... thân.
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bắc ơi em ở đâu mau về
    Ở đây hai kẻ sắp... thảm thê
    Máu chảy đầu rơi để được rước
    Em về
    Cái gì mà xác chết... ngổn ngang
    Em hãy phân minh cho hai chàng
    Bạn hữu - Tình cừu nghĩ mà thấy
    Hoang mang.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã dốt mà còn hay la
    Chưa ăn, sao biết chuối ... già?
    Lòi đuôi con khỉ thèm ăn chuối
    Ha ha.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mây vừa gọi điện : "Cứng ngắc
    Khỉ con khoái, cười sằng sặc :
    "Cô kể cho con nghe với
    Cô Bắc".
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 07/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này