1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

    Voi ta mạn phép xây lầu này
    Ai thích học phép thì vô đây
    Trường này luôn sẵn đón người học
    Bay.

    Thắp ba nén nhang cúng nơi này
    Gọi là phép tắc trước khi xây
    Không thôi nửa chừng lầu này sập
    Gay.

    Luật Yết xin vào các lầu trước
    Học thuộc rồi mới qua cầu được
    Qua xong rút ván nhoẻn môi cười
    Cũng được.

  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mới vào làng đã lấn với chen
    Cướp suất xây lầu của Ngẫu Nhiên
    Rồi lại còn mồm loa mép giải
    Huyên thuyên?
    Hôm nay chưa xây thì mai xây
    Việc gì nhè lúc vắng, ra tay?
    Kiểu này thiên hạ xem, cười chết
    Gay !
    Bảo : vào xem luật các lầu trước?
    Lại nhớ lúc Voi ngố ngáo ngơ :
    "luật ở chỗ nào, Voi chẳng biết?"
    Hờ hờ.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng Mập ăn chôm chôm
    Mấy kẻ định vào chọc cho xôm
    Nào ngờ hé mỏ liền bị tọng
    Đầy mồm
    Lâu lắm mới thấy Mập ló lên
    Ló lên như để xả cơn điên
    Mấy kẻ ngáo ngơ, vào, dính miểng
    Liền
    @ Mập :
    Hôm nào mà muốn nhậu chân gà
    Mập điên cứ alô cho ta
    Kéo ra sân bay làm một trận
    Nha !
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cướp suất xây Lầu của ngu4nhien
    Vào đặt cục gạch, xong trốn liền
    Voi mamut xem chừng có vẻ
    Láo liên
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lầu này cứ tưởng yêu nhện mở
    Vào gặp con voi cười nhăn nhở
    Như thế nghĩa là như thế nào
    hở
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ba úi con cũng muốn chân gà
    Hai người uống rượu suông đi ba
    Còn chân gà chừa con gặm tất
    nha
  7. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Vào quăng cục gạch ở trang đầu
    Xong kiếm chân gà, chẳng thấy đâu.
    Chân gà hơi ít, thôi xài món
    Chân ... gâu
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Ngẫu Nhiên chắc bận nên không vào
    Đêm đó tối trời chẳng biết sao
    Ngộ nhỡ rơi vào tay kẻ xấu
    Tào lao.
    Lúc đó pà con yết nhân hét
    Tại sao yết giờ trở nên liệt
    Làm không đúng luật, đúng khổ thơ
    Yết.
    Mọi người lại chán nản ra đi
    Bỏ lại đằng sau khúc bánh mì
    Chuột gặm tan nát đời cô Lựu..
    Hì hì.
    Còn chuyện luật ở các lầu trước
    Voi đọc sau khi được mách nước
    Học lỏm thơ yết bởi những người...
    Đi trước.
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lẩu Hoa không ăn chay nữa à
    Vào đây để kiếm cẳng chân gà
    Chân gà chê ít xơi chân cẩu
    Hây dza.
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc nên cập nhật thông tin
    Yêu nhện bận việc nên im lìm
    Hổng dám dăng tơ để bối rối
    Con tim.

Chia sẻ trang này