1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la Voi đâu mau ra
    Trả lời cho biết con gì cà
    Pê đê, ô mô, trai hay gái
    Nha!
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng đang bứt rứt buồn phiền
    Voi xê ra, đừng có huyên thuyên
    Voi làm ta nhớ con Vịt tám
    Điên !
  3. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ai làm Mập muộn phiền
    Ai làm Mập muốn điên
    Kể đi Xồm Xoàm sẽ
    Giết nó liền
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hổng cần giết đâu xồm xoàm à
    Đêm xồm đứng trước giường người ta
    Người ta sợ vỡ tim chết ngắc
    vì tưởng ma
  5. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ờ hé
    Xồm nhìn mình mà còn giật mình
    Huống gì người khác hổng thất kinh
    Níu nhìn chắc chỉ nhìn hi hí
    Nha winh
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la Voi đã hiện ra
    Xồm Xoàm muốn biết con gì à
    Con Voi có cái vòi đi trước
    Đó mà.
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ừ xê ra thì xê ra
    Mập đang buồn phiền mà
    Hết buồn vào nhậu tiếp
    Ha.
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Em Bắc này cũng vui tính ghê
    Thảo nào ai gặp cũng đê mê
    Tíu tít, ríu rít dù chưa gặp
    Đã phê.
    Thơ yết âm điệu cũng khó mần
    Lạng quạng là vần đá với vần
    Voi ta làm riết giờ lên được
    Vài cân.
    Đôi lúc vần cũng có đá nhau
    Nhưng vui là chính, khó chi nhau
    Chủ yếu ta bạn cùng bày tỏ
    Tình.. đau.
  9. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu không gặp lão Vịt bầu
    Chẳng biết bây giờ lão ở đâu
    Thân thể ra sao hay đã mất
    Đầu
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã chạy xe ra đến Phan Rang
    Cũng nên ghé đến mấy tháp Chàm
    Mình đến vào ngày mưa áp thấp
    Ầm ầm
    Ba Tháp - ngày nay còn có hai
    Toà tháp chính giữa đã sụp rồi
    Sáu mươi năm trước còn sừng sững
    Than ôi !
    [​IMG]
    Người ta lấy gạch để ... lát sân
    Hoặc làm bất cứ gì họ cần
    Đúng là ý thức giữ di tích
    Như ... ph ân
    Bây giờ Ba Tháp đóng cửa rồi
    Chỉ đội mưa ngó bên ngoài thôi
    Mịe kiếp, điệp khúc : đang tu sửa
    Nghe ... hôi.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 03/12/2008
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 03/12/2008

Chia sẻ trang này