1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nguyên một cục gạch bự thòi lòi
    Người ta đẽo đục mất một hồi
    Đẽo xong nó biến thành cái tháp
    Đẹp ngút trời
    Được ai_nop_nong_xom_xoam sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 04/12/2008
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nguyên một tòa tháp bự cao cao
    Cục gạch bự kia ở chốn nào
    Đục đẽo thế nào lại ra được
    Tháp cao.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó mỗ cỡ ôngnộihai đứa
    Lúc làm bà tụi nó có chửa
    Rõ nhé, khỏi phải "đạo" thơ nhau
    Chày bửa.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Voi ngốc thật ngây thơ
    Tưởng khoác cái xác to
    Mà che được lốt cũ?
    Dốt như bò.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Già Tun này đang nói cái gì
    Lốt cũ lốt mới cái chi chi
    Xác to xác nhỏ rồi xác bé
    Tí ti.
    Dốt bò dốt khỉ gì nói đi
    Ở đó mà Tun cứ lầm lì
    Lạng quạng Voi co vòi đập chết
    Nhà mi.
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Miệng mồm lão già này gớm thiệt
    Tám (mươi) mấy tuổi đầu còn chết tiệt
    Vô đây làm chi (vậy) hả ông già
    Đê tiện.
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    @Tun:
    Ta có chuyện muộn phiền
    Đừng có mà luyên thuyên
    Muốn chết thì cứ nói
    Như điên.
    Tâm ta đang bất ổn
    Đừng có mà nói hỗn
    Lão cứ để ta yên
    Ổn.
    Thế nhé, chuyện rõ rồi
    Lão thích cứ việc ngồi
    Ta còn phải giải quyết
    Chuyện lôi thôi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Láo với ông nội thế hử con?
    Mần Yết thế này, tưởng là ngon?
    Xác to, lông lắm mà óc bé
    Tí hon.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Xác to, lông rậm doạ được ai?
    Chỉ một con kiến bò vào tai
    Nó oánh cho Voi ngốc lê lết
    Mới hài.
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0

    Chỗ đó thì có gì là sai?
    Bôi vàng như thế định ra oai?
    Tưởng tài giỏi lắm, hoá ra lại...
    Nhân phai.

Chia sẻ trang này