1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Con kiến nhỏ bé nhưng có răng
    Chui vào tai lão sống được chăng?
    Không tin cứ thử thì sẽ biết
    Ai hài bằng.
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Khuya nay ta cần sự yên tĩnh
    Sóng đánh vào mạn thuyền vờ vĩnh
    Xoá tan giọt sầu trong bóng đêm
    Yên tĩnh.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Than thở với trời, nay với đất
    Tình yêu xưa, nay còn hay mất
    Một mình lặng lẽ giữa cuộc đời
    Gay gắt.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Voi ngốc khôn như ... vịt
    Thân xác giống như cái bị thịt
    "Bắt bẻ" ngáo ngơ, mỗ mắc cười
    Gần chít
    Vểnh tai lên ông giảng cho nghe :
    Voi - Kiến, nó tương phản lè lè
    Nên mới được đi vào văn học
    he he
    Bắt bẻ đúng cái kiểu ngáo ngơ
    Giống vụ "Đồng âm" lúc hồi xưa
    Đầu óc thì dốt, chỉ được cái
    Nói bừa.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao xưa yêu êm
    Giờ sao trống vắng giữa đêm đèn
    Hắt hiu cơn gió nhè nhẹ thổi
    Say men.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, ngu đến thế là cùng
    Học hành chưa tới, nói lung tung
    Về học nữa đi, Voi đã ngốc
    Lại khùng
    Chắc lại bảo là chúng "đồng âm"?
    Đi về học lại hồi lớp năm (cho vần, chứ phải là lớp <5)
    Đọc lên mà không tự thấy bị
    Cà lăm?
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Voi - Kiến tương phản thời xa xưa
    Chẳng phải cớ chi Voi nói bừa
    Quan trọng Tun hiểu câu nói ấy
    Hay chưa?
    Còn chuyện "Đồng âm" lúc hồi xưa
    Là chuyện chưa hiểu tại gốc dừa
    Mắc chi Tun lại nói óc dốt
    Chẳng ưa?
    Đường học thì rộng lại thênh thang
    Chưa chắc Tun kia đã giỏi giang
    Đồng âm đồng nghĩa bằng với trắc
    Cứ phang.
    Voi ta vốn dĩ không nói nhiều
    Hôm nay đụng chuyện chẳng nói điêu
    Tun kia chớ có mà nóng tánh
    Chẳng ai yêu.
    Nói năng cũng cần phải cẩn trọng
    Ta bạn đùa giỡn lúc thong dong
    Đừng đem cái sự cười "ngu dốt"
    Mà đong.
    Dĩ hoà vi quý bạn với ta
    Lúc buồn, lúc chán, lúc ha ha
    Quên đi uất ức buồn trong óc
    Hết ga.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì chỉ sợ voi buồn
    Thơ của voi dở hiếm thấy luôn
    Đã vậy mà voi còn ào ạt
    tuôn
    Bắc công nhận anh Tun hơi kỳ
    Xưa giờ ảnh vẫn như Trương Phi
    Nhưng mà voi cũng cần xem lại
    mình đi
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đường học rộng mênh mang
    Chưa bao giờ mỗ nhận giỏi giang
    Nhưng mà ít ra mỗ chịu đọc
    Khắp làng
    "Đồng âm đồng nghĩa bằng với trắc "
    Phát biểu kiểu này, mồm cứng ngắc
    Đi thi phổ thông bị toi là
    Cái chắc
    Thế nào thì gọi là nóng tính?
    Mỗ thấy sai lè là mỗ uýnh
    Cần gì ai yêu mà phải lo
    Phỉnh nịnh ?
    Đã lười tự học còn lắm mồm
    Phát biểu những lời rất lôm côm
    Vớ vẩn thằng Mập lại nhét hột
    Chôm chôm vào đầy mồm Voi vịt
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nó đâu có biết
    "Đồng âm", "Bằng trắc", gom vào hết
    Nên làm ra rác, đọc buồn nôn
    Ra phết.

Chia sẻ trang này