1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có còn hay đã mất
    Con người cũng sống nghẹt mặt đất
    Voi cứ yên tâm để về đêm
    Ngon giấc
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chân thật voi không buồn
    Góp ý chân thành chẳng thể buông
    Những lời thô tục không mong muốn
    Ai buồn.
    Cuộc chơi vẫn chỉ là cuộc chơi
    Hay, dở mỗi người mỗi khác thôi
    Vấn đề ở chỗ người cảm nhận
    Không giống tôi.
    Còn chuyện Tun kia tính hơi kỳ
    Cũng là chuyện bé nhỏ tí ti
    Nhưng Voi cũng có ý mong muốn
    Tun bớt kỳ.
    Trong thế giới phẳng mọi người đi
    Đôi lúc ngẫm nghĩ chuyện ly kỳ
    Sóng gió cuộc đời ai biết được
    Phân ly.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó không biết thế nào
    Chẳng biết bây giờ phải làm sao
    Chỉ biết con tim hơi đau nhói
    Muốn thét gào.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Những muốn đâm đơn học trường này
    Để rồi cưỡi chổi vút vi bay
    Để rồi hô biến bao phiền toái
    Thiệt hay!
    Vào trường, hỏi ngài Hiệu trưởng đâu?
    Là trường hay là... đám bồ chao?
    Cứ đâm với chọt rồi la hét
    Loạn xà ngầu!
    Bớ gã Tun hâm, chán mớ đời
    Lâu rồi không gặp, phẻ không ngươi?
    Thần thông đã học bao nhiêu phép?
    Diễn ta coi!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lúc bí lại bảo người ta kỳ
    Chuyện gì lại cũng bảo "tí ti"
    Hay - Dở lại đánh đồng Sai - Đúng?
    Cười phì .
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đồ điên, mỗ không học chỗ này
    Nếu "học", mất hết cả phép hay
    Nghĩ sao mà lại hỏi mỗ thế,
    Say?
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo không say mới lạ đời!
    Nghe chừng thiên hạ cũng say thôi
    Cuối tuần, thiên hạ hè nhau ... cưới
    Ôi thôi!
    Thất thểu ta đi cưới một mình
    Nhe răng cùng những mắt môi xinh
    Cười trừ câu hỏi: "Bao giờ cưới?"...
    Thiệt tình!... (Haiz....)
    Như ngươi mà khỏe đấy Tun già
    Bắc Kỳ chăm bẵm, sướng hung nha
    Thêm con gái Trọc, Boy làm rể...
    Chu choa!...
    "Gia đình phù thủy" của Tun Bô
    Đẳng cấp phân ra: nhất hầm hồ!
    Cõi Yết tung hoành muôn phép biến...
    Ô hô!...
    Ngẫm lại mà thương mợ Phù Du
    Thất tình nên gọt tóc, lên chùa
    Tu hai ba bận mà chửa trọn...
    Đường tu...
    Hôm nay trở lại thăm vườn Yết
    Không khí dường như đã khác xưa?
    Ối chao kỷ niệm khua chiêng nhớ...
    Mấy cho vừa!...
    (Say mịa nó roài, gõ càng gõ đại... cho xong! )
  8. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mới hơn có một giờ
    Mà Trắng đã say bước vật vờ
    Chắc là đi uống hồi bảy rưỡi
    Nhờ
    Đi cưới một mình nó mới vui
    Ngắm nhìn tá lả ngó tới lui
    Chẳng bị ai mắng ai ngắt nhéo
    Đùi
    [nick]
    Được ai_nop_nong_xom_xoam sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 06/12/2008
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Phù em nghiêng mình chào cả nhà
    Chào anh Tun chào bác Sơn già
    Chào anh Mây Trắng lâu lâu mới
    Ghé qua
    Em chào tổng thể mấy chị em
    Con gái chào chung hổng chào riêng
    Đừng giận đừng ghét rồi quăng guốc
    Chết em liền
    Hôm nay em vào kiếm người yêu
    Lượn lờ từ sáng tới tận chiều
    Em rao mỏi miệng mà vẫn ế
    Em buồn thiu
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Em thích màu tím iu thủy chung
    Em thích ngắm hoa và côn trùng
    Thích nhìn những lúc trời giông bão
    Để run....
    Em ghét chiến tranh bắn đì đùng
    Trai làng ra chiến trận một chùm
    Rùi bị tan thây không chiếu đắp
    Hãi hùng
    Em thích coi phin ở trong mùng
    Ây da! Đừng thấy vậy mà mừng
    Chẳng qua vào đó muỗi hổng chíchhhh
    Lung tung
    Em ghét đàn ông hay nổi sùng
    Hở chút là la hét lung tung
    Nóng giận rất dễ bị hư thận
    Nha cưng
    Nhiêu đó là nỗi niềm của em
    Vào đây cố gắng thử một phen
    Kiếm tìm người yêu mà mắt muốn
    Đổ ghèn

Chia sẻ trang này