1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Kỳ vậy ta, sao không hiện ra bài mới mà chỉ quote bài lại thôi à
    Làm lại:
    Đừng có dại dột mà bám theo
    Lỡ như lạc đạn là chết queo
    Từ đây phù hết còn ve vãn
    Mè nheo
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nước mắm xưa kia róc rách giòi
    Công nghệ thời đó chỉ thế thôi
    Ngày nay làm gì còn thứ ấy
    Cứ xuống bơi.
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đời trọc sợ nhất là con dòi
    Đừng có mang nó vào vườn phơi
    Trọc thấy, sợ rụng tim mà chít
    ôi
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Voi lại vác tấm thân kềnh càng
    Bò vào vườn yết mà lang thang
    Sếp rình bắt được bèn vác gậy
    phang
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc tối nay sao rảnh rang
    Lại vào vườn Yết mà lang thang
    Chọc ghẹo lão Voi kẻo lão ấy
    Phang
  6. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trọc còn bé lắm phù kia ơi
    Chừa trọc ra - phù chớ à ơi
    Ba Tun bắt được thì sẽ bẻ
    Phù làm đôi
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đừng sờ là con cái nhà ai
    Bé tẹo mà tay cốc tay chai
    Cỡ này thì không đủ một miếng
    trọc nhai
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi ngày tui tìm một người iêu"
    Phù xí này thật quá cao siêu
    Có nhận dạy nghề thì cho trọc
    theo
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Này này, con gái Trọc
    Hôm nay lại trốn ta
    Định theo loài xí xọn?
    Giỏi ha?
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi ngày tui tìm một người iêu"
    Phù xí này thật quá cao siêu
    Có nhận dạy nghề thì cho trọc
    theo
    [/quote]
    Bé Trọc muốn nhận chị làm thầy
    Trước hết tìm cho chị roi mây
    Nếu học không giỏi sẽ bị đánh
    Vài cây

Chia sẻ trang này