1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Voi này lắm lời như vịt bầu
    Lão vịt béo mất tích đã lâu
    Hay là một hồn hai xác đấy
    khai mau
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi kiểu Trọc biết không
    Vịt kia chữ tám ở trong đầu
    Voi ta chữ nhẫn nằm trong óc
    Khác nhau.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vịt bầu ơi! Vịt ở nơi nào
    Mau vào diện kiến chốn thanh tao
    Lầu này tên gọi Trường Phù Thủy
    Thanh cao.
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Úi chà Voi kiu Vịt thảm thiết
    Chẳng lẽ Voi không hề hay biết :
    Mình Voi spam đủ khiến vườn
    khiếp
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Trọc nói chắc ta phải spam tiếp
    Mai có thêm Vịt thì hẵng biết
    Lông trắng cả vườn khiến mọi người
    Cười riết.
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Úi chà
    Hai V-men (voi vịt) dắt nhau vào Yết
    Spam rồi spam mải miết
    Cả vườn Yết chỉ nhìn mà kinh
    khiếp
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hành động như Voi là rất xấu
    Gọi là : chẳng biết trước biết sau
    Từ Minh xếp hàng ngay sau Ngẫu
    Voi ở đâu?
    Yết nếu lỡ vào kẻ tào lao
    Mở ngay Lầu khác đâu có sao?
    Khả năng nhà Yết thì dư sức
    Có là bao?
    Còn sợ mọi người nản bỏ đi?
    Thử nghĩ xem Voi ngốc nhà mi
    vào Yết ở Lầu bao nhiêu hả?
    Nghĩ đi?
    Không có người này, có người khác
    Đảm bảo vẫn lên là cái chắc
    Đừng bao biện thêm càng lòi ra
    Mặt ... giặc.
    Ngẫu bị cướp cái, chán mấy hôm
    Voi ngốc lại leo lẻo cái mồm :
    Ngẫu Nhiên chắc bận, Voi ... xây hộ?
    Lôm côm
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bài này kì quá bé Trọc ơi
    câu bảy câu năm rối một nùi
    Phạt Trọc quay về lầu nhà trẻ
    ngồi
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Già Tun bênh ra mặt Vợ Hai
    Bắc Kỳ cô nương ở mô roài
    Từ Minh thì không phiền lòng lắm
    Lỡ rồi ...
    Dù sao Voi cũng sắp con rễ
    Người nhà đóng cửa dạy cũng dể
    Từ nay Voi - Kei ở hai phòng
    làm lễ
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cô Minh bình toõng đọc lại đi
    Câu đó cô phải đọc là "Sì-
    pam" rõ hai chữ, thì là bảy
    Nguyên xi.

Chia sẻ trang này