1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sao Trọc không khuyên ba
    Rằng hãy bớt bớt la
    Kẻo mọi người hỏang sợ
    Lánh xa
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lầu Yết còn có ông Mèo điên
    Lại thêm Mèo mập hay huyên thuyên
    Cộng với cả con Voi ma mút
    Lộng quyền
    ( đáng lẽ dùng từ "lắm chuyện", mừ không đúng vần, hix...phải e*** bằng từ khác mà k hài lòng gì cả, để nguyên thì sợ bị bắt giò)
    Ngòai ra còn có bác YenSon
    Tuy già nhưng bác í vẫn son
    Phù thích người nào thì cứ việc
    Lon ton
    Còn bác Tun Bồ nhớ tránh xa
    Bác í cọc tính nên hay la
    Tâm phật khẩu xà người hay nói
    Đó mà
    Được haccvan sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 09/12/2008
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nơi này cũng có Bánh Tét tui
    Tuy hơi già nhưng vẫn ham vui
    Hai chúng ta sẽ trở thành một
    Nùi
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm Bánh tét nữa nè
    Phù du cứ thế mà vui nhe
    Khi nào mà có ăn Bánh tét
    Nhớ share
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bánh tét nhiễm từ "nùi"
    Ở bên Lầu tím rùi
    Phải mau mau chỉnh lại
    Đi thui
  6. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Riêng TUN già bớt nóng đi nha
    Cũng nên nhỏ nhẹ chớ hét la
    Bây giờ ông đã có người gọi
    Là Pa
    Từ ngữ cũng nên cẩn thận dùng
    Tui đọc mà nghe cứ lùng bùng
    Bình đẳng vào chơi ai cũng xài
    Chung
    Lời thật xem ra sẽ mất lòng
    Nhưng tui không thích nói lòng vòng
    Mong lão đừng trách tui là kẻ
    Đèo bòng
    Sai đúng đúng sai ai cũng vướng
    Có người nghe, cũng có kẻ bướng
    Mắc Ken No đi ! Người người đều
    Sướng
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Phù gất cảm ơn chị Hắc Vân
    Nhờ chị biên soạn đống chần dần
    Tha hồ Phù lựa rồi Phù chọn
    Để mần
    Mèo điên nhưng chắc cũng có tiền
    Mèo Mập răng cỏ nhìn hổng ghiền
    Bác Sơn với mỏ hô nhìn cũng
    Có duyên
    Riêng anh Tun thì có thấy qua
    Nên chắc Phù lui ra cánh gà
    Hé mắt dòm nghiêng rồi te tét
    Lui ra
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dạ để Trọc khuyên ba
    Cứ vào vườn mà la
    Để các cô kinh khiếp
    tránh xa
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Bánh tét mà già chắc còn cùi ( ý là cái nhân á )
    Bấm bụng Phù cũng chọn cho rùi
    Lỡ mấy anh kia mà đứt bóng
    Cũng còn vui
    Khi mô ăn bánh ăn một mình
    Ăn chung bụng 2 đứa bị sình
    Mắc công đổ thừa qua đổ lại
    Bực mìn
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Má Trọc có dặn là:
    Giữ ba kỹ kỹ nha
    Ba mà sứt một miếng
    Má la

Chia sẻ trang này