1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chú Voi ma mút chán sống òy
    Ba Trọc điên tiết thì ôi thôi !
    Đêm nay Trọc vô đây lượm xác
    voi
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Quả cha nào con nấy
    Mơ tưởng giết Voi đây
    Hổ phụ sinh hổ tử
    Hây (za).
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ Bé Trọc :
    Ba hổng có chấp ngốc tử đó
    Chứ việc múc y đâu có khó
    Hết Vịt, hết Voi, sợ y mần
    Nick ... ó
  4. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lão này phải gọi là Đại Gàn
    Người ta nói năng rất đàng hoàng
    Muốn lão bớt chửi để vườn yết
    Khang trang !
    Lão mà thích la thì cứ la
    Nhưng mà thiên hạ họ tránh xa
    Chẳng ai vào nữa cho yết hậu
    Ra ma
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ba Trọc hổng gàn mà ương bướng
    Đầu ba cứng như ... trái chuối nướng
    Chửi người xong ba ngồi rung đùi
    tự sướng
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lặng lẽ tựa cột lầu
    Thời thế đổi dời người xưa đâu
    Giữa trường con voi đang đủng đỉnh
    đi cầu ...
    Cha con bé Trọc hét rồi la
    Đánh đuổi vang lừng khắp gần xa
    Con voi cáu tiết giơ chân trước
    Khoe cà
    Một đòn bánh Tét sắp bị mốc
    Một đám lông xồm trơ thốc lốc
    Mấy bà mấy cô guốc rộn khua
    Lóc cóc
    Ngẫu nhiên không biết còn qua vườn
    Bé Keira li dị chồng ngoài nương
    "Bá nó" nhiều ngày bỏ bê vợ
    lên đường ..
    Đứng chán than vãn một vài câu
    Vác phím Minh em bước khỏi lầu
    Đàng sau trăng dọi xuống mặt nước
    Bên cầu
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 11/12/2008
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ cạch cái mặt
    Đây chả thèm chấp nhặt
    Kiểu người như thế thì
    Buồn thật
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh hổm rày đứng dựa cột
    Trong trường chí chóe thọt.. nhồn nhột
    Người thì cứng đầu, kẻ hét la
    Lòi hột.
    Ấy vậy mà Minh chẳng nhào dzô
    Lượm hột đem cất để vô xô
    Vài hôm vào trường lại hóa phép
    Thành hột ngô.
    Nhớ nhé Từ Minh cứ nhào dzô
    Đừng ngó để rồi lại chạy xô
    Mần thơ yết hậu không than vãn
    Không rồ.
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    @Lyenson:
    Bác Sơn nay lại biến đổi hình
    Cô nàng bé nhỏ trông xinh xinh
    Phải chăng bà xã của Sơn bả...
    Đang rình
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Vắng bóng Từ Minh đã bấy lâu
    Tự dưng nay ghé mà âu sầu
    Có chuyện gì hông tám nghe với
    Mấy câu

Chia sẻ trang này