1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là nó bị điếc rồi
    Sau khi kiến cắn tai một hồi
    Vì thế, mỗ đây không thèm chấp
    Voi.
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tựa cửa canh anh hùng
    Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mông lung
    Rảnh rang đầu óc nghĩ vớ vẩn
    Lung tung...
  3. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đợi hòai sao chẳng có ma nào
    Vào vườn để nói chuyện tào lao
    Tựa cửa duỗi giò, Phù ngửa mặt
    Đếm sao
    "Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao
    Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai..."
    Không thấy ai thôi đành đi ngủ
    Chờ mai
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vịt lùn vào yết hét lung tung
    Chắc hẳn lúc đó hắn đang khùng
    Sai, đúng mặc kệ cứ thế hét
    Tùm lum.
    Cả làng biết vậy cũng chẳng rầu
    Vì người đang rầu là Vịt nâu
    Nên đành mặc nhiên cho Vịt hét
    Bớt sầu.
    Đôi lúc sống phải biết cảm thông
    Cuộc sống đôi lúc cũng lơ mơ
    Nay vầy, mai khác ai biết được
    Chữ ngờ.
    Nói thế chẳng phải bênh Vịt nâu
    Chẳng qua Voi nói Tun khỏi ngầu
    Mắc công lại vào yết ngọ ngoạy
    Như sâu.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Kiến nào đã cắn được tai Voi
    Kiến vô kiến nói Voi có vòi
    Đưa qua, lắc lại trông hấp dẫn
    Thế thôi.
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nghe Phù than thở chuyện săn người
    Người hùng đêm đó bị chết tươi
    Nào dám hó hé vào vườn yết
    Cười.
    Sương rơi ướt lạnh bờ vai Phù
    Anh hùng nghe được khó đi tu
    Bờ vai yếu đuối đêm đó ướt
    Sương mù.
    Từ sớm đến giờ không thấy Phù
    Có lẽ sương lạnh bị ốm chăng?
    Vào đây để cho Voi hóa phép
    Cân bằng.
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đim đó là cái đim tên gì
    Đứng chờ người hùng muốn rớt chi
    Người không trở lại mà ngoảnh mặt
    Quay đi
    Phù chờ mỏi mệt nên nằm ườn
    Nhìn trời ngắm sao lại thấy thương
    Thương thân bị đám muỗi nó chích
    Tử tương
  8. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Con kiến nó chui vào tai anh
    Nó đi rồi nó bò loanh quanh
    Một hồi tự nhiên nó lạc xuống
    Rừng xanh
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đim đó hẳn là đim tối trời
    Người hùng chắc bị "gái" í ơi
    Kẹt đạn, nên người hùng lánh nạn
    Không chơi.
    Thương cho Phù đợi, bị muỗi chích
    Chẳng hay chỗ "ấy" còn nhúc nhích?
    Đám muỗi vo ve say máu cười
    Khúc khích.
  10. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Làm gì nữa đim mà dùng đạn?
    Hông lẽ dùng súng bắn khơi khơi
    Mặc kệ Phù này cứ ra sức
    Lả lơi

Chia sẻ trang này