1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, Ngẫu Nhiên nó là dzai
    Cô Minh có thích, lấy làm chồng
    Tại mỗ ghét cái kiểu ... cục súc
    Tranh công
    Rõ ràng là kiểu hớt tay trên
    Xong rồi lại giải thích huyên thuyên
    Nhà Yết thừa sức điều tiết được tốc độ khoá lầu cũ, xây lầu mới
    Khỏi phiền.
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tun già cũng lắm lời hết biết
    Chẳng khác gì Voi, Vịt mần yết
    Lý luận, lý sự cũng tài tình
    Khi điên tiết.
    Ngẫu Nhiên không đến người khác xây
    Đêm đó là đêm rất thơ ngây
    Voi ta uống rượu hương thơm toả
    Đâu đây.
    Ta gọi mà Nhiên đâu có ra
    Phải chăng là đang bận la cà
    Không ra tranh thủ mần thơ yết
    Vậy mà. (cũng la)
    Ta đặt nền móng thay người ta
    Gọi là tiện tay quét dọn nhà
    Cớ sao Tun lại bảo rằng xấu
    Hây dza.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu Nhiên chưa biết dzai hay gái
    Gặp Bắc, Nhiên cưa muốn vãi đái
    Gặp Tun, Nhiên gật gà gật gù
    Khoai khoái.
    Thảo nào Tun lại thường hay bênh
    Mắng tớ mà chẳng sợ tập tễnh
    Bên nghĩa bên tình coi bộ dễ
    Bấp bênh.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lầu này gọi là lầu Phù Thủy
    Tun hay thì thử hoá phép màu
    Biến nắng thành mưa, mưa thành nắng
    Mau.
    Còn làm không được thì vào đây
    Luyện dzăm ba bữa sẽ được ngay
    Biết đâu mai mốt thành phù thủy
    Hay.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Làm yết riết cũng có chỗ sai
    Nhưng kệ để đó tới ngày mai
    Để xem ai đó mà phát hiện
    Thì tài.
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào Tun lại thường hay bênh
    Mắng tớ mà chẳng sợ tập tễnh
    Bên nghĩa bên tình coi bộ dễ
    Bấp bênh.

    Đúng là loại già mồm
    Nhưng mà lười bỏ mẹ
    Hành động xấu mà như
    Ông kẹ?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mập còn tỉnh hay say mềm?
    Thức khuya gớm nhỉ, hay lại điên?
    Mắng kẻ háo danh, tranh quyền của
    Nhẫu Nghiên?
    Mamut nó mới vào làng Yết
    Lệ làng xưa nay nó đâu biết
    Lại thêm háo danh, nên đêm qua
    Làm thiệt bậy
    Mỗ nói vài câu, biết thì im
    Càng nói lại, càng thấy tệ thêm
    Mèo-Mập bỏ đê, mặc xác nó
    Lèm bèm.
  8. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay cứ hắt xì hơi
    Thì ra có kẻ réo vào chơi
    Nhưng mà công việc ta cứ bận
    Mê tơi
    Đăng ký lầu HOA bị cướp rồi
    Đành đợi lầu kế tiếp vậy thôi
    Nhất quyết xây cho cái lầu mới
    Mau trôi
  9. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi hai pác tôi xin can
    "Dĩ hòa vi quý" vui cả làng
    Hai pác cứ đâm chọt nhau miết
    Yết tàn
    Chọc ghẹo thì cứ chọc vui vui
    Cớ gì mà cứ đâm dùi cui
    Đâm qua đâm lại rùi giận lẫy
    Xẩy cùi
  10. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Này này chớ thách đố bác Tun
    Bác ấy ra tay, là ngồi run
    Nổi tiếng một tùân lầu xây hết
    Luôn
    Từ đó nổi tiếng nhất lầu Yết
    Cô nào cũng say mê, thắm thiết
    Chốn nào có bóng dáng bác Tun
    Là ôm riết

Chia sẻ trang này