1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chị Mèo Vàng
    Chẳng hay bây giờ sao rồi nàng?
    Năm mới em chúc chị sẽ kiếm
    Được chàng
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị mèo đã lười nay càng lười
    Kiếm chuột là mệt muốn chít tươi
    Hổng còn hơi sức kiếm chàng nữa
    Hắc ưi
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chị nói như thế không được rồi
    Chả lẽ như thế này mãi thôi
    Chị phải chăm chỉ và chăm chỉ
    Kiếm mồi
    Mau mau, để em còn ăn xôi
    Chứ đừng ngồi đó mà ỉ ôi
    Nhất quyết năm sau là phải có
    Thôi nôi
    Hehe...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hehe
    Đầu năm đám cưới, cuối thôi nôi
    Đẻ liền tù tì 2 nhóc còi
    Năm sau đi đám...ma luôn thể
    Cho coi
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đi đám ma của... cái anh kia
    Khi đi đám cưới chị Sờ vìa
    Thất tình cả một năm ròng rã
    Chán ghia
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hu hu hu hic hic hu hu
    Đời gì mau bóng xế trăng lu
    Tay chân chưa nắm mà vội chết
    Hả ku
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao lúc sống không chịu ưng
    Chị còn ở đó mà lừng khừng
    Đến giờ người mất thì nước mắt
    Rưng rưng
    Chuyện gì cũng đánh nhanh, rút gọn
    Chứ đừng để cho nó héo hon
    Tuổi xuân cũng sẽ theo ngày tháng
    Hao mòn
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hắc Vân hẹn giờ Ngọ
    Vào đây để nguậy ngọ
    Giờ đã là giờ Mùi
    Sao dzọ?
    Bị lạc ở chốn nào?
    Ruko đang khát khao
    Mút lại càng khao khát
    Mây vào.
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Mây lang thang hổm rày
    Để cho 2 đứa này
    Khát khao mà nước dãi
    Chảy dài
    Được phuduxixon sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 07/01/2009
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rối răm:
    Thiệt tình cuối năm bận bấy nhầy
    Cơm áo gạo tiền mệt cái thây
    Lăn xả trên con đường bụi bặm
    Sình lầy.
    Tiến độ công trình chậm như rùa
    Chặn ngang các lối cẳng chân...thua
    Ngang nhiên căng võng nằm ngã ngửa
    Vẽ bùa.
    Mệ kíp cái giống nắm quyền lực
    Tha hồ vẽ rắn với vẽ cua
    Bàn bạc tối lui ruốc cuộc cũng...
    Búa xua.

Chia sẻ trang này