1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ta xả cái xì trét
    La hét um xùm cho bõ ghét
    Nhọc cái thân già đạp trúng con...
    Bọ chét.
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ước chi có phép ở trường này
    Hô biến lũ bọ chét nát thây
    Nhẹ nhõ tâm hồn như đám trẻ
    Thơ ngây.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hắc Vân biến mất mấy ngày nay
    Chẳng hay đau ốm hay ngủ ngày?
    Tìm hoài khắp xóm mà hổng thấy
    Mây bay.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi chẳng vào đây
    Mốc meo mọc khắp chốn nơi này
    Trường gì mà đóng cửa Tết sớm
    Thế này.
    Còn vài ngày nữa là tới Tết
    Bà con ai nấy sơn với phết
    Quét dọn nhà cửa trông gọn gàng
    Ra phết.
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Trong này chỉ còn mình anh Voi
    Anh nhảy loi choi như con giòi
    Nhảy rồi tự nhiên vòi bị rụng
    Trời ôi
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vòi Voi sao rụng được hả Phù
    Lúc la lúc lắc gió vi vu
    Không tin Phù lại đây rờ thử
    ...u
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Vòi voi lúc lắc gió vi vu?
    Tưởng tượng giống như trái....su su
    Phù lấy giàng ná Phù bắn thử
    Nha...u?
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ui da....Phù này ác quá nha
    Dám lấy giằng ná bắn người ta
    Bắn rồi ngộ nhỡ trúng của ấy
    Mệt à.
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Súng đạn vô tình chứ chẳng chơi
    Giàng ná Phù cứ bắn khơi khơi
    Trúng đâu cũng chịu đừng có thét
    Má ơi
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Của ấy vốn dĩ của Ông Trời
    Phù lấy giằng ná bắn tả tơi
    Còn chi cơ hội mà nhân giống
    Hả trời.

Chia sẻ trang này