1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nhủ:
    Em Phù du Xuân chốn thanh cao
    Gặp Thầy tu trắng bước lao đao
    Thầy ơi thầy hỡi nghe em gọi
    Không nào?
    Hai mốt mùa trăng mọc liêu xiêu
    Thầy ơi thầy hỡi liệu có yêu
    Người con gái nhỏ thơ ngây ấy
    Một chiều?
    Nhìn thầy mà Phù rơi nước mắt
    Mặt thầy thanh tú không xấu quắc
    Bước đi khoan thai lòng không hề
    Lúc lắc.
    Trời ơi, Thầy đi tu làm chi
    Để em Phù kia khóc li bì
    Ngày này tháng nọ ngồi mong nhớ
    Chân chi.
    Nhắn Phù:
    Phù ơi sao em lại tương tư
    Bạch Thầy trên núi khóc hu hu
    Hai mốt trăng tròn kia có đủ
    Anh bu?
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Thầy này đi thì thầy kia tới
    Nhìn thầy cũng đẹp trai phơi phới
    Làm Phù cảm thấy trong lòng mình
    Phấn khởi
    Thầy thấy Phù tới lại Nam Mô
    Xin thí chủ đừng có xáp vô
    Bần tăng là kẻ đã có vợ
    Đó cô
    Thim một lần đau một phũ phàng
    Chắc kỳ này Phù đi bán nhang
    Thơ thẩn cửa chùa dụ trai đẹp
    Mua hàng
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nhủ tiếp:
    Thầy tu trắng trẻo lại đi tu
    Miệng niệm Nam Mô nhắn em Phù
    Thí chủ xin hãy dừng chân bước
    Chớ bu.
    Bần tăng là người đi tu hành
    Có vợ để ngó hổng biết hành
    Cô em chớ dại mà sấn tới
    Thầy...quậy banh.
    Nhắn típ:
    Phù đi bán nhang ở cửa chùa
    Ai thời ế vợ sẽ vô mua
    Đẹp chai hơn hẳn thầy tu ở
    Trong chùa?
    Chai đẹp hắn ít khi đi chùa
    Nếu có thì thiệt khó vẽ bùa
    Chi bằng cất bước theo anh nhé
    Anh đua.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dạo này thật thất thường
    Kinh tế suy thoái ảnh hưởng lương
    Phô Rum càng ngày càng thêm vắng
    Người thương.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    @Phù:
    Phù em, bán nhang ở chùa nào
    Anh theo bán phụ được không nào?
    Dạo này đang hẻo túi hổng có
    Xu nào.
  6. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Em đi bán nhang khắp các chùa
    Có duyên thì gặp không thì thua
    Anh theo để bán hay chỉ để
    ....cua?
    Nhang em nhang tuyển đó người ơi
    Cọng nhang vừa nhỏ se đều tay
    Đốt lên hương thoảng bay trong gió
    Ngất ngây
    Nhang anh ra sao mà đòi theo
    Cọng to cọng nhỏ cọng cong queo
    Đốt lên khói toả ra nghi ngút
    Chắc teo
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa giăng giăng màu trắng
    Phù mang dù theo, chân tung tăng
    Vũng sình không thấy nên đạp trúng
    Nó văng
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Em đi bán nhang khắp các chùa
    Chữ duyên coi bộ khó phân bua
    Lòng anh chỉ muốn cùng em bán (nhang)
    Hổng cua.
    Nhang em anh biết là nhang tuyển
    Cọng nhang nhỏ đều thân thật nhuyễn
    Hương thơm lan tỏa lòng ngất ngây
    Xao xuyến.
    Thế nên anh mới muốn xin theo
    Bán phụ giúp em kiếm bánh bèo
    Nhang anh làm gì có mà bán
    Hổng xeo.
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cũng may em đạp trúng vũng xình
    Em mà đạp trúng thứ linh tinh
    Bàn chân xin xắn của em sẽ..
    Thúi rình.
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gặp em, em hãy bật mí đi
    Em bán em buôn ở chùa ni?
    Lấp lửng làm anh thêm bối rối
    Lạ kỳ.

Chia sẻ trang này