1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lỡ đặt viên gạch đầu
    Nên phải ráng xây lâu
    Già cả sức đã yếu
    Từ lâu.
    Râu tóc giờ bạc phơ
    Da thì mốc như tờ
    Bước đi chân nặng trĩu, và...
    Mắt mờ.
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ai đó có thuốc tiên
    Cho tui xin vài viên
    Hoàn đồng cải lão tướng
    Sướng điên.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã thứ năm
    ngày mai là thứ sáu
    mốt bước sang thứ bảy
    cuối tuần...máu.
  4. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không có sức thì cố mà chi
    Làm lộn làm lạo, cố làm gì
    Cứ để kệ đó, trước sau cũng
    Sẽ phi ào ào
    Cố nặn ra cho có
    Thì đâu có gì khó
    Mỗi tội đọc mắc cười
    Lắm đó
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần uống thuốc tiên
    Cũng đã thấy anh điên
    Uống chi cho bội thực
    Phiền
  6. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không cần có thuốc tiên.
    Chỉ cần có ít tiền.
    Mát xa và ăn nhậu
    Ghiền!
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nếu có được thuốc tiên
    Túi cũng có ít tiền
    Chuyện chi mà chẳng được...
    Liền.
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ghé thăm lầu
    Người cũ giờ đi đâu
    Mất bóng chim tăm cá
    Rầu
  9. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chim đà bay về tổ
    Cá đà lặn biển sâu
    Người trông về phương ấy
    Ngất ngây.
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Anh em yết hậu trốn mất rồi
    Trong này vắng ngắt, một mình tôi
    Lang thang quán nhậu, tìm chim cá
    Làm mồi.
    Ngồi nhậu một mình ,nào sướng chi
    Lâu lâu nhảy mũi, tôi..."hắt xì"
    Thơ văng tung tóe, chụp chẳng được...
    Cái gì.

Chia sẻ trang này