1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây cây chổi chà Phù lấy đi
    Nện Ngu Ngu thử xem thế nào
    Nhớ nện nhè nhè thôi Phù nhé
    Kẻo ... hắn nhào.
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời mưa quả là to
    Sáng nay ngập lụt, bà con lo
    Đường phố đầy nước, xe chết máy
    Ngủ khò
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện lô cốt tới chuyện mương
    Đường xá dạo này trông thảm thương
    Sáng kẹt, trưa kẹt, chiều cũng kẹt
    Mọi đường.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Yết nhân đâu rồi, mau về đây
    Đập chèm bẹp thử cái tên này
    Miệng mồm hắn cứ, bô bô tựa...
    Cối, chày.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    sáng nay, trên đường Âu Cơ đã xảy ra một vụ tai nạn thật thảm thương, do dây điện cao thế rơi trúng. Thảo nào mà sáng nay suốt đọan đường Âu Cơ, tôi không thể nào nhích xe được. Nghe người ta kể lại thật hãi hùng.
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0DF40/
    Dây điện rơi, chết người thiếu nữ
    Cả trăm người bỏ của thóat thân
    Nước ngập, đường trơn, người hỏang lọan
    Bần thần.
    Cảnh tượng hãi hùng không thể tả
    Mọi người chết lặng đứng trông xa
    Sợ dây điện kia rơi xuống trúng...
    Cô ta.
    Lọet xọet lửa bùng lên lúc đó
    Khói mịt mờ lan tỏa khắp nơi
    Mười lăm phút sau mới cắt điện, thì...
    Trời ơi.
    Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân!
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ngungu quả đúng thiệt ngu ngu
    Tính tình sao mà lu xa bu
    Mới vào mà không biết lễ phép
    Đầu u

  7. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    ngu ngu biết chắc cả nhà bu
    đánh cho ngu chạy lòi cái Ku
    nhưng mà vẫn muốn chọc cả nhà...
    ...NGu


     
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Mau về học lớp một trường làng
    Chứ đừng có đứng đó chàng ràng
    Cả làng có bu lại mà quýnh
    Cải hỏng can

  9. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là chỗ thơ trào phúng
    Voi làm bài này là không đúng
    Đâu phải cái gì Voi cũng quơ
    Cùng thúng
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Định làm một bài cho ra hồn
    Khốn nỗi bị muỗi cắn phân tâm
    Thôi đành pót đại và ba chữ
    Cam tâm.
    Voi sẽ sửa thành thơ trào phúng
    Đâm chọt ngành Điện Lực nao núng
    Giá điện tăng mà an toàn không...
    Tăng đúng.
    Bài thơ đại loại sẽ như vậy
    Lông Xôm đọc thử xem có hay
    Yết hậu chẳng qua cũng là chốn...
    Giải bày.

Chia sẻ trang này