1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chốn này vốn là chốn thân quen
    Ngu Ngu tìm gái để làm quen
    Xinh như qủy sứ , mắt lấm chấm...
    Đầy ghèn?
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tango đi Tây như đi chợ
    Mặc dù bây giờ y không vợ
    Nhưng mà em nào tin y zin
    Cũng sợ
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mới nói một câu, Mập trốn rồi
    Bảo chán, tìm chỗ khác rong chơi
    Giai tân gì mà đi không nói
    Một lời.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu chuyện của Tăng Gô
    Còn Mập thì sao hả Mập đô
    Còn zin một trăm phần trăm chứ
    Bồ?
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay Mập không đi làm à
    Rảnh rỗi vào đây nhậu với ta
    Tửu lầu của lão Tun Bô ấy
    Sụp à?
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi đui hay sao mà không đọc
    Nhắm mắt vào hỏi ngang hỏi dọc
    Câu ấy Tango trả lời rồi
    Đồ ngốc
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đi nhậu không có em
    Xem ra chẳng thích muốn lèm bèm
    Nhưng nhậu không em thì chán lắm
    Nhen.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đợi Tửu Lầu lão sập
    Lều Voi xanh cỏ rồi
    Đề tài Lều đã biến
    Ôi thôi
    Mở ra một cái Lầu
    Đặt đề tài từ đầu
    Mà nuôi không nổi nữa
    Còn đâu?
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mắt mũi hơi lờ mờ
    Loáng thoáng đọc chữ viết nên thơ
    Cho nên Mập đừng có giận tớ
    Cứ lơ.
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lão Tun, lão Tăng đã chán gái
    Chắc chỉ Voi ngốc còn hăng hái
    Đi sau thì cứ việc ôm girl
    Thoải mái

Chia sẻ trang này