1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Giời, lão mà biết ngậm ngùi
    Say, lão nào có biết..đời
    Buồn, lão nào có biết tủi...
    Hỡi ơi.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗ uống với bạn hiền
    Không chấp mấy lời điên
    Mập, Tango, nào uống
    Cụng liền
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lão lại tiếc ngày qua
    Như nữ nhi thế à
    Vườn Yết kể ra cũng
    Trầm kha.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hé hé đói hoa mắt
    Nhìn loáng thoáng quên tất
    Lỡ rơi vào lưới tình
    Chết ngất.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗ buồn vì Yết sĩ ra đi
    Giờ toàn vớ vẩn chả ra gì
    Đã thế lại còn không chịu học.
    Lỳ
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ừ điên đỡ hơn nghiện
    Nghiện die sớm hơn điên
    Nhậu rết rồi sẽ biết...
    Liền.
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hai lão bạn già
    Đừng tranh phần ta
    Từ từ mà uống
    Nha !
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mỗ buồn vì Yết sĩ ra đi
    Giờ toàn vớ vẩn chả ra gì
    Đã thế lại còn không chịu học.
    Lỳ
    [/quote]
    Ừ đúng toàn vớ vẩn
    Tối ngày thơ với thẩn
    Vẫn đỡ hơn mấy tên...
    Ở bẩn.
  9. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào lại vào bẫy nữa rồi
    Mi điên cứ điên, có thế thôi
    Bạn bác nghiên mà có rượu uống
    Vẫn sướng đời
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ bạn hiền?
    May, chưa bị điên
    Chúc mừng tên Mập...
    Ghiền.

Chia sẻ trang này