1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi ngốc chuyên lảng, nổi tiếng làng
    Ta chẳng máu Yết nên ít sang
    Kể từ Tửu Lầu cùng Tun lão
    Đập phang
    Có ngon sang kia mà ăn chôm
    Cứ lẻn vô ăn cho đầy mồm
    Lâu lâu ta vào cho một nhát
    Cho xôm
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày bận không vào
    Cứ nghe tiếng lao xao
    Mèo-Mập với Mamút
    Kiếm đao
    @ Mập :
    Hứa với mỗ thế nào
    Mà lại vào Yết Lầu
    Để mà ngồi la hét,
    Thọc nhau?
    Nếu Mập bị đau đầu
    Có một cách nhiệm mầu :
    Sang Trường giang mà hát
    Ờ âu (ầu ơ)
    @ Mamut :
    Mamut muốn chiến vơi Mèo-Mập
    Thì còn phải chịu khó luyện tập
    Đừng có hăng tiết, hở đòn là
    Bị đập
    Mèo-Mập bạn moa rất ... dở hơi
    Đôi khi nó rất ít mở lời
    Nhưng mà lắm lúc, như nước chảy
    Mây trôi
    Nó cứ đùa đùa cợt thế thôi
    Mà lỡ mamut vô bẫy rồi
    Không chừng Mập nó cho một nhát
    Rời đồi ( Rồi đời )
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 01/12/2008
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao gì cũng được nổi tiếng
    Còn hơn có tiếng hổng có miếng
    Cám ơn cả làng đã cho Voi...
    Lên tiếng.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mèo Mập này nói thật lôm côm
    Không sợ Voi ta oánh vỡ mồm
    Trường Giang lục bát giờ toàn vỏ
    Chôm chôm. (chỉ biết xả rác, không biết dọn)
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Oánh kiến còn thua cũng to mồm
    Chỉ được cái lông lá lồm xồm
    Suốt ngày bị ta lừa tọng hạt
    Chôm chôm
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Tun đã có lời
    Căng dặn kỹ lưỡng trước khi chơi
    Voi ta ngày đêm đang luyện tập
    Đó thôi.
    Mèo Mập quả đúng bị dở hơi
    Nhưng mà mèo Mập đâu ít lời
    Trường Giang một bãi chôm chôm đó
    Ôi giời.
    Công lực dạo này ta đang lên
    Muốn ta sập bẫy hoạ chăng hên
    Mập ơi cứ việc mà giăng bẫy
    Biết đâu hên.
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Kiến vào tai ta nói thế này:
    "Mập kia miệng toạc tới mang tai"
    "Là bởi ăn nhiều chôm chôm đó"
    "Thiệt bi hài."
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Miệng ta ngoác là việc của ta
    Kiến nói có thế sao voi la
    Rồi lăn rồi lộn, rồi gọi kiến
    Bằng cha?
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    @ Tun lão :
    Lão đừng có cản ta
    Cứ để kệ ta la
    Lúc nào chán ta sẽ
    Ra
    @ Mamut :
    Mần Yết chậm bỏ cha
    Thế mà cũng kêu la
    Đòi dạy người khác phép phùthuỷ
    Ha ha
    Suốt ngày nhào vô bẫy của ta
    lại còn gân cổ lên mà la
    Mamut làm ta mắc cười quá
    ha ha
    Nhưng thật là ta không máu Yết
    ta xây xong Tửu Lầu là hết
    Lâu lâu ghé vườn thấy cố nhân
    Đi biệt
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Người cũ đi cả rồi
    Chỉ còn người mới thôi
    Nếu mà bác còn thích
    Cứ ỉ ôi...
    Thích thì ăn chôm chôm
    Xong rồi lại chôm chôm
    Chẳng có ai cản bác
    Ăn chôm chôm
    hehe...

Chia sẻ trang này