1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tình thương nó là cái chi chi
    Sao lại đi ké thứ luỵ bi ?
    Ngày xưa vườn Yết có em Vàng
    Nhớ quá đi.
  2. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên này làm "thơ"
    toàn lặp 2 và 4
    Thảo nào yết nhân chê
    Đổ đốn
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, tớ đã bảo độc mà
    Liệu mà ăn nói với người ta
    Hoặc tránh xa hẳn ra chỗ khác..
    Đi nha.
  4. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này chỗ tập thể
    Tun đừng đuổi Xồm thế
    Thiên hạ người ta cười
    Hế hế
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên này làm "thơ"
    toàn lặp 2 và 4
    Thảo nào yết nhân chê
    Đổ đốn
    [/quote]
    Ừ, lặp thì đã sao
    Lão cứ phán tào lao
    Coi chừng bị sét đánh
    Trúng phao.
  6. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chả biết luỵ bi hay là gì
    Chỉ biết uống dzô say bí tỉ
    Mồi ngon cháp cho bụng no nê
    Rùi nghỉ
  7. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lo cái thân mình đi
    Lôi kéo Xồm làm chi
    Chết cười tên voi ngốc
    ...u si
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    U si là cái chi?
    Chữ nghĩa cứ như ri
    Thâm sâu đâu hổng thấy...
    Kì.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lão Tun vốn độc mồm
    Vì lão sợ bị ôm
    Xồm mới vào vườn Yết
    Xơm xơm
    Lão ấy sợ gần xồm
    Rồi lại thích ôm ấp
    Vớ vẩn thế mới chết
    Đồ...hấp!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thà cười hế hế
    Thiên hạ cười như thế
    Lều vịt này mau xong
    Nhể?
    Để thằng voi kia xây
    Lều vịt cứ lắt lay
    Nó cứ ngồi há mỏ
    Mơ ... mây

Chia sẻ trang này