1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Các lão biến mất rồi
    Hoặc đã bị..chết trôi
    Hoặc là đang táp táp...
    Cái nồi.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Lời không cứ ngủ lại tai đần"
    Câu tục ngữ xưa, thế mà ... vần
    Nói rõ như thế, Voi mi cứ
    Nghĩ dần
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thà cười hế hế
    Thiên hạ cười như thế
    Lều vịt này mau xong
    Nhể?
    Để thằng voi kia xây
    Lều vịt cứ lắt lay
    Nó cứ ngồi há mỏ
    Mơ ... mây
    [/quote]
    Lão nhắc tới em Mây?
    Yêu chăng con người nầy
    Mây đang ôm ấp núi.
    Thơ ngây ?!
    Được Comput sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 16/04/2009
  4. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các cụ vẫn còn đây
    Vẫn còn nhậu chưa say
    Chỉ là không buồn nói
    Với ... mày (hé hé, bí vần quá)
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    "Lời không cứ ngủ lại tai đần"
    "Lời có cứ nghỉ lại tai...phân"
    Câu ngạn ngữ ấy lão có biết
    Thân?
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đã hết giờ say
    Phải tỉnh lại ngay
    Làm thân con trâu
    Cày.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Voi ngôc nhạt nhẽo quá
    Câu dễ như câu cá
    Lần sau mỗ mắc mồi
    Bằng lá
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã già rồi
    Nhậu gì nói chửa say?
    Nói mà cũng buồn nữa...
    Gay!
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Câu cá mà nói dễ
    Biết câu không, nói thế?
    Sạo mà không có căn..
    Nhể.
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chúc cày vui vẻ
    Say, mà còn ráng thé
    Gieo vần như từa lưa,
    Thiệt...bùn qué.

Chia sẻ trang này