1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cháu nói với ông như thế sao?
    Như thế người ta kêu : mất dạy
    Tiền hậu bất nhất, lại còn hay
    Nói bậy
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con mất dạy, còn dạy được
    Lão già mất dạy, dạy được không?
    Ở đó mà: "tiền hậu bất nhất"...
    Ngông.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cháu hư quá đấy, cháu voi ơi
    Nói với ông mà hỗn quá trời
    Cháu với chắt vậy, nay ông cũng
    Hết lời.
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta lại thấy chán đời
    Ta mò lên vườn Yết ta bơi
    Tuy ta là Mập nhưng lên cạn
    Khơi khơi
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đã biết là vô thường
    Sao lại còn phiền não
    Ta lên cạn vì khơi
    Đang bão
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ngoài khơi đang có bão
    Không bắt được cá nào
    Quay về lầu yết khóc
    Là sao?
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc một tin
    Đọc xong thấy thất kinh
    Lũ dã man thú tính
    Bực mình.
    Gái đồng trinh vỗ béo
    Sao đó đem xẻ thịt
    Thọc tiết rồi lột da
    Róc thịt.
    Giờ vẫn còn thất kinh
    Nỗi ám ảnh rùng mình
    Mạng người như cỏ rác
    Kinh.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Xây hoài không đến nóc
    Thơ thì Yết con cóc
    Ai bảo voi ngốc là
    Ta khóc?
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Không khóc? chắc đang than
    Xin hai chữ bình an
    Ngày mai trời lại rạng
    Đi làm.
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lầu này xây năm ngoái
    Năm nay ta vẫn xây
    Từ từ rồi cũng tới
    Mây.
    Cần chi phải xây vội
    Kinh tế đang lầy lội
    Thơ thẩn chẳng thời gian
    Không vội.

Chia sẻ trang này