1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện chừa?
    Nhường nhịn chuyện đã xưa
    Giờ thì ta tranh chấp
    Từa lưa.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mới có trang 99 mà thôi
    Đã dắt nhau sang lầu mới rồi
    Mình em trở về thập điện cũ
    coi
    Anh Sơn đêm qua trả mấy bài
    Mà vườn yết không hề đoái hoài
    Sáng nay vô nhìn vườn chắc ngất
    ngây
    Thợ xây lầu xây liền tù tì
    Anh khỏi cần cám ơn làm chi
    Sáng nay mời thợ ăn hủ tiếu

  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chị Bắc và Boy thức sớm ghê
    Hay là vẫn chưa chịu ngủ nghê ?
    Bên này thì gần 1h sáng
    Trâm ngủ đê !
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã nhường, thì ra nhường
    Không nhường, cho ... thảm thương
    Lão Son về, mất nhà,
    Thấy thương.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lyenson mất nhà, mới lầm bầm :
    "Bọn trẻ bi giờ, thật ... dã tâm
    Còn mình, cứ tưởng như ... tháng trước
    Thật là ... hâm"
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đầu Lầu lê lết bò như sên
    Giữa Lầu, cũng lúc nhanh, lúc chậm
    Tự nhiên khúc cuối, Lầu vọt lên
    Ầm.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gọi hoài không thấy Son ra
    Chắc Son đang bận ở nhà?
    Hay là lại đang bị vợ
    La?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới, nhà cũ cùng song song
    Không khéo bà con chạy lòng vòng
    Thế nên cố đập ... tan nhà cũ
    Cho xong.
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun hăm he đập nhà
    Kei-ra góp một cái búa
    Mau qua nhà mới, con làm
    Công Chúa.[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này