1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Già thì nên ăn bánh canxi
    Kẻo không nó bị loãng tứ chi
    Xương xẩu rụng rơi không dính lại
    Hi hi
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này đi cũng không mấy vui
    Tai nạn, bể show, toàn chuyện xui
    Về nhà, công việc lại ngập cổ
    Rối nùi.
    Lầu Quỷ bàn chuyện ăn dữ ghê
    Toàn thấy bàn ăn, bàn chán chê
    Sao không rủ nhau nhậu một bữa
    Phủ phê?
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chú Tủn lo mần ăn thấy ghê
    Hổng biết bây giờ có chán chê?
    Khi về hông rủ chơi một bữa
    thấy ghê!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói lần này Phét ti van
    Bể tè le, bể tới nát tan
    Bao kẻ đi về đều cất giọng
    Thở than.
    Sáng nay Tuổi Trẻ lại đăng tin
    Đà Lạt xứ hoa thật là kinh
    Hội Hoa mà biến thành hội chợ
    Kiếm tiền.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun hô hào chuyện nhậu nhẹt
    Cũng là 1 dịp để tán phét
    Chỉ cần bác hô lên 1 câu
    Em có mẹt.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cũng may bọn tớ chỉ lợi dụng
    Festival Hoa để đi chơi
    Chứ chẳng tham gia vào Lễ hội...
    ...trời ơi.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đi về, lại phải rủ?
    Bác phải rủ bao nhiêu cho đủ?
    Muốn nhậu thì cứ kêu nhau đi
    Không thì ... ngủ.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ không nhậu không có mẹt????
    Đàn ông vườn yết thì lát đát
    Ngồi nhậu vắng hoe đừng có than
    Chán ngắt
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ không nhậu thì tán phét
    Cùng lắm kêu thêm cái bánh tét
    Đấu thơ Yết Hậu rồi cùng cười
    Toe toét.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên chị nghĩ ra ý này
    Hôm nào vườn yết mình offline
    Đề nghị cả nhà mang giấy bút
    Trên tay
    Tìm quán nào mát lại có vườn
    Có chỗ để mấy chị nằm...ườn
    Mấy anh mấy em bò ra đất
    Thấy thương
    Mình vừa đàm đạo vừa mần thơ
    Trên trời, dưới đất nhìn ngẩn ngơ
    Trao đổi giao lưu dăm ba chữ
    Vẩn vơ
    Làm đến khi nào cạn ý thơ
    Đến khi mặt ai cũng bơ phờ
    Chia tay ta hẹn trên 7x
    Ô kơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này