1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ Ba cũng ráng gồng mình
    Xây xong lầu Chín cho nó linh
    Cả tháng chưa xong nên cũng oải
    Rung rinh.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thuốc "chống chỉ định" con nít mà
    Kei-ra uống vô biến thành... bà
    Lại bị bắt xa trường xa bạn
    Chết cha!
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Số mình dân dã kỵ chử "vương"
    Còn "diêm" hay "quỷ" đó chuyện thường
    gọi chi cũng được, trừ một chử:
    ANH THƯƠNG
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Số mình dân dã kỵ chử "vương"
    Còn "diêm" hay "quỷ" đó chuyện thường
    gọi chi cũng được, trừ hai chử:
    ĐẠI DƯƠNG Dê bự
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chết gì cũng được, miễn chết cha
    Cha mà chết là tiêu cả nhà
    Tiêu luôn cơ nghiệp, tiêu cả nhóc
    Keira...
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chết cha cho nó ăn dây đờn
    Chứ kiu chết mịa mới kỳ hơn
    Chết ai cũng được, đừng có chết
    Bác Sơn.
    Lầu Mười Bác xây mà Bác đai
    Thì Lầu Mười Một tới nay mai
    Không ai đặt móng vì sợ phải
    Xuôi tay.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh nhận hay không thì mau nói
    Làm vương là sướng tới bốc khói
    Có tỷ người đẹp vây quanh cho
    Anh bối rối
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh Sơn phải sống tới trăm năm
    Đến lúc mọc thêm cái răng nanh
    Đúng chức Quỷ Vương đã gợi ý
    Nha anh
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nhìn gương chú Tủn Bô
    Làm Vương cho dù có... răng hô
    Át phi, cung nữ đè nhau lấn
    Vô.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Than ôi oanh liệt nay còn đâu
    Tủn Bô giờ đã mất hàm râu
    Buồn tình ổng đi lên ngọn núi
    Âu sầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này