1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vào ... ngồi không nãy giờ
    Vườn Yết, Lầu Thập vắng như tờ
    Chả lẽ vào rồi, mà không viết?
    Hờ hờ.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh dám vào trong vườn một mình
    Có con ma nhỏ cũng đang rình
    Nhảy ra hù cái cho anh sợ
    thất kinh
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bắt được anh hùng núp đây rồi
    Cũng bõ cái công cả trưa ngồi
    Nhưng bé vừa mới ló lên đã
    Lặn đâu rồi?
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, chủ nhật, đông người thế?
    Chắc là thấy Vườn mát, nên ghé?
    Nhưng sao thấy mọi người cứ im
    Thế nhể?
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật có người bận đi làm
    Có người lại rảnh nên nằm ườn
    Chỉ có anh Tun ngồi giữ cái
    Cổng vườn
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trong này có tới...mấy con ma
    Hù Tun, chỉ mình Bắc thôi à
    Đừng làm đứng tim rồi ảnh chết
    Thành ma
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mèo vàng bi giờ mới ló ra?
    Lúc nãy nấp ở chỗ nào ta?
    Thấy Bắc hù tớ, mèo vàng lại
    Sợ ma?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nãy giờ thập thò hổng dám ra
    Nghe hù ma nên sợ quá à
    Bữa nào gặp ma là em sẽ
    Wánh chết cha
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Số mười còn gọi là số bù
    Đánh bài gặp nó khóc hu hu
    Thu chừng trăm trận là cầm chắc
    Đi tu.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Wánh bài hết tiền phải đi tu
    Còn không thì chắc cũng dzô tù
    Thiệt không thể tả khi thấy mặt
    Ngu ngu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này