1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thập điện cũng là lầu số bù
    Té xuống coi chừng khóc hu hu
    Ráng leo tới đỉnh rùi xuống tóc
    đi tu
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hăm bốn tháng mười hai
    Ông lão Nô en với râu dài
    Bưng giỏ quà to ôi thật nặng
    Trên vai.
    Ông vào vườn Yết rất nhẹ nhàng
    Nhìn quanh rồi cất tiếng chuông vang
    "Chúc mừng Giáng Sinh nhà Yết Hậu!"
    Leng keng...
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc ông già Noel bụng bự
    Được vườn yết đón thật danh dự
    Ông mau tặng mọi người gói quà
    bự xự
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đường xá hơi vắng vắng
    Đã vậy Sài Gòn cũng ít nắng
    Xa xa bao phủ ít sương mờ
    Màu trắng.
    Giáng Sinh cuối cùng cũng tới rồi
    Ngoảnh qua ngoảnh lại một năm trôi
    Nắm mới chỉ còn vài hôm nữa
    Mà thôi.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắn vài câu với chủ lầu
    Lầu mười cũng lên quá trời mau
    Biết đâu cuối năm lầu Mười một
    Ra chầu.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời không lạnh lại hừng hừng
    Phải chăng vì chuyện nóng tưng bừng
    Từ Index, giá vàng sang biểu tình...
    lừng khừng
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mổi năm có tới mười hai tháng
    Xây tầng mười hai ta cố ráng
    Làm hổng nổi, cũng hô vì kế hoạch
    đã ban
    Nói chơi để tưởng nhớ ngày xưa
    Gì cũng...kế hoạch, viết từa lưa
    Cuối năm hò hét đua nhau chạy
    chết chưa...
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chúc vườn Yết Giáng Sinh an lành
    Lầu cao chót vót tới mây xanh
    Yết nhân ai cũng đôi với cặp
    Nhanh.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy bụng bự như ông già
    Noel. Chỉ thêm râu thôi à
    Tối nay quảy bị ra Lê Duẩn
    phát quà
    Ông hổng phát quà cho trẻ con
    Chỉ chọn mấy chị đang cô đơn
    Phát quà rồi ông còn khuyến mãi
    mấy cái hun
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Muốn tầng mười hai chắc tới Tết
    Yết sỹ phe ta chắc lê lết
    Muốn đạt kế hoạch thì nào ta
    Đoàn kết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này