1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Qua tới lầu Sáu chị Nhọn "đai"
    Làm Boy xây lầu mệt miệt mài
    Có lúc muốn buông luôn vườn Yết
    Bái bai.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Son tui đứng trụ lầu thứ mười
    Cái miệng méo xẹo cũng ráng cười
    Rủ rê yết sĩ...kẻo bị chê
    lười
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Răng bả mài quá nên bị cùn
    Ai vào nhà coi chừng bị hun
    Ai nhát thì đừng vào trong đó
    Kẻo run
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà này làm như có huông
    Xây lầu xong là chỉ muốn buông
    Anh Sơn, anh Tủn đang chờ chết
    Luôn
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tại "sông có khúc, người có lúc"
    Trên đời, ai chả muổn ... hưởng phúc?
    Nhưng làm liên tục, cũng có ngày
    Gục.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy Lầu trước, bác trốn mất tiêu
    Giờ cứ mời đi, đừng lo kêu
    Đảm bảo, bác mời, chị em sẽ
    Vô nhiều.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mod Sờ nói năng độc miệng ghê?
    Chửa thấy mod đặt móng Lầu nào
    Chỉ thấy đứng ngoài, thừa dịp mà
    Kêu gào.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bởi dzậy dì sờ đâu dám xây
    Chờ ai đặt móng, dì giúp ngay
    Có đánh, hay la dì vẫn quyết
    Cúm tay.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ai đang sống, chả không ... chờ chết?
    Ai mà chết rồi, thì mới ... hết
    Có thế thôi mà cũng kêu la.
    Mệt.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bởi em còn trẻ còn iu đời
    Không muốn ủ rủ giống mí người
    Cho nên em không dám đặt móng
    Dzị thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này