1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 giờ sáng ở sài gòn
    Bà con làng Yết chắc ngủ ngon
    Nơi đây chỉ mỗi mình tui chạy
    lon ton ...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta thức, bạn hiền đi ngủ
    Đây ban đêm, bên ấy ban ngày
    Lúc Trâm đi ngủ bao người lại
    Đi cày.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn tính vốn lười làm yết
    Giờ là chủ điện, sợ chết khiếp
    Cứ rảnh ra hì hục vào vườn
    Xây mải miết
    Tay thì xây miệng thì kêu gào
    Bớ các yết nhân mau hãy vào
    Cùng nhau đập phá cho thập điện
    Mau đổ nhào
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chu choa...chỉ em gái bắc kỳ
    là biết tui đang muốn cái gì
    thui thì quí vị xăng tay để
    xây đi...
    Ngày nào cũng phải ngó vô đây
    Coi có thợ yết nào vào xây
    tội nghiệp cuối năm ai cũng phải
    cày...
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Wần em chưa vá, anh đi đâu?
    Lủng lỗ anh cũng bận, chẳng rầu?
    Thôi chết, kiểu này ra đường lớn
    Cất mặt đâu
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    4h sáng dậy tập thể dục?
    Cầm kềm, cầm búa với cái đục
    Tiện thể nhà nào quên khoá cửa
    Là múc
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là, ai cũng phải cày
    Chả phải là chỉ riêng dịp này
    Cứ rảnh là lại chạy vào Vườn
    Xây.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hai bảy chửa sang page
    Yết sỹ thở than chuyện đi cày
    Lại thêm một ngày vườn yết hậu
    Lắt lay.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn ngày hôm nay là hết năm
    Năm hai lẻ tám lại rầm rầm
    Cầu mong năm mới ta sẽ bớt
    Thăng trầm.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lầu mười coi bộ tiến hơi lâu
    Cho dù trời sáng lẫn đêm thâu
    Chủ vườn múa phím như võ hiệp
    Bên Tàu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này