1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay sao dì gọi là ông?
    Con bé chính chuyên chỉ... mấy chồng
    Giới tính rõ ràng mà dì lại
    Lộn sòng...?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Bởi còn nhiều việc chưa mần xong
    Chờ con keira lấy được chồng
    Lấy xong rồi chờ sanh con nữa
    À, chưa xong...
    Lại chờ cháu ngoại bỏ bú xong
    Biết đi, biết chạy, biết long rong
    Biết yêu biết ghét, rồi bả mới
    Zông
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đến tận chừng đó mới chịu Zông
    Quả là một con người ... ham sống
    Mod Sờ thích sống với con đàn
    Cháu đống?
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chẳng cần chi tới một....đàn con
    Một đứa cũng đủ mỏi với mòn
    Canh cửa chờ nó đi về trễ
    Mà héo hon
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chồng chết thì đi lấy chồng khác
    Ngồi đó chờ nó mà làm gì
    Tối ngủ có mơ thấy hồn nó
    Mặc kệ đi
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cứ tưởng "đòm" một phát là xong
    Ai ngờ "nó" vẫn cứ ngấm ngầm
    Ôm mãi trong tim một vết... lủng
    Tím bầm!
    Hỏi ông Trời, ổng nói rằng: "Mai"
    Thứ Bảy, Chúa Nhật rồi Thứ Hai
    Hết năm lẻ Bảy rồi lẻ Tám
    Vẫn... "Mai...!"
    Ngồi chờ, chờ mãi mà hổng... đai
    Sống không ra sống, cứ chờ hoài
    Trong khi chờ chết, con tranh thủ
    Gọt xoài.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đụng xe đã có mũ bảo hiêm (hiểm)
    Hầm thì rào chặt cứng như niêm
    Cần cẩu ngã lên đầu kẻ khác!
    Tức điên!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chờ chết như con thiệt là khoái
    Ăn xoài, quất luôn hai ba trái
    Cái hột đem trồng, lại mọc cây
    Xoài cái
    Xoài lớn, ra trái mấy mùa rồi
    Keira trông đứng lại trông ngồi
    Chờ chết, chờ mãi mà vẫn chửa
    Toi
    Trong lúc chờ chết lại gọt xoài
    Ăn xong mà vẫn chưa thấy đai
    Lại gọt thêm hai ba trái nữa
    Ngồi nhai
    ( to be cont....)
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 ngày nữa là hết năm
    Trang thủ trưa, vào Vườn ghé thăm
    Vườn trưa vắng vẻ, các Yết sĩ
    Đang măm?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm, hôm qua mới lại say
    (Bố khỉ) mà thấy cũng ... hay hay
    Uống xong, lật khật, thấy đất đảo,
    Sao bay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này