1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến độ Bắc phải mồ côi
    Vì vẫn còn Mây ở đó thôi
    Tun "Mất" chuối vẫn còn thân ...già
    Ôi !
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tủn toan đem chuối đi dụ khỉ
    Gặp con khỉ chúa không ăn chuối
    Khỉ này chỉ thèm gừng cay chấm
    với muối
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con biết chuối chú Tủn còn nhiều
    Nhưng mà không biết... bự bao nhiêu
    Lớn như chuối già hay nhỏ xíu
    Như... hột tiêu.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay em bận ăn nem
    Tun ở nhà thủ tiết đợi em
    Đừng có bon chen đi ăn chả
    Wính à nhen
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng, con không thèm ăn chuối
    Con chỉ ăn gừng cay chấm muối
    Chú Tủn đem chuối dụ khỉ con
    Là... "mậu lúi"
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cô gửi Tun cho ba Boy mập
    Kei ra đừng có mà hấp hấp
    Mon men tính hái chuối với cà
    Cô đập
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con méc:
    Cô Bắc hổm rày mắc ăn nem
    Chú Tun Bô chẳng chút kiêng khem
    Mời gọi cả làng vô khoe chuối
    E hèm...!
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm Tun tự nguyện bị hầm
    Lại còn củ rủ để Mèo hâm
    Mèo ta điên đã lệch trời đất
    Kể chi hâm !
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con đâu có hái chuối với cà
    Chưa chi cô Bắc đã vội la
    Tại chú Tun dụ con ăn chuối
    Oa... oa..
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chuối Tủn lâu nay chẳng ai hầm
    Nên nhờ Mèo Mập lấy ra... hâm
    Hâm rồi để nguội cho vào tủ
    Đợi sang năm.
    (Sang năm hâm tiếp, rồi cất, rồi đợi sang năm nữa...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này