1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay Mèo chứng kiến vụ này
    Keria được Tủn dụ cho ngay
    Chuối một buồng, cả to lẫn nhỏ
    Đấy
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết ngươi là boy hay girl
    Khôn hồn thì lánh xa Tun bô
    Bằng không Bắc bỏ vô nấu lấu
    bây giờ
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    May mà có chú Mèo chứng kiến
    Không cô Bắc mang Kei đi... thiến
    Từ rày gặp chú Tủn là Kei
    Biến.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lần này người bị thiến là... Mèo
    Kei ra nhìn thấy vậy mà teo
    Cô Bắc ghen gì mà hơn cả
    Hoạn... heo.
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Khỉ này chọn gừng cay chấm muối
    Đúng là biết nhìn xa trông rộng
    Nhưng, khỉ mới đang đi nhà trẻ
    Nhầm không ?
    Biết gừng cay muối mặn phải chừng
    Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh
    Khỉ còn nhỏ xíu mà cũng biết
    Thác ghềnh !
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Khỉ con bám trên lưng Ba mập
    Nên cũng chịu sóng vùi gió dập
    Đời là thác ghềnh, Ba dạy con
    Phải tập.
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bắc ơi ! muốn giữ được Tủn già
    Thì mang cất kỹ ở trong nhà
    Chạy rông ngoài đường mất đừng có
    Gào la.
    Hết hầm lại mang vào nồi nấu
    Hai người cùng chung chí phấn đấu
    Mèo ta, thôi cũng đành chọn đường
    Đào tẩu.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xổng ra là Tun đi la cà
    Hết ghẹo nguyệt rồi lại trêu hoa
    Phen này Bắc trị , Tun nức nở
    khóc la
    Đầu đem cạo trọc xong bôi vôi
    Râu thì mang đi nhổ trụi thôi
    Mặc đồ rách ở nhà rửa chén
    cho rồi
    (he he nhân dịp hổng có anh Tun, ra oai một lần )
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đầu trọc sẳn, chỉ thiếu có vôi
    Râu thì tua tủa, nhổ mệt thôi
    Áo thì rách sẳn, quần... không có
    Chết chú tôi!
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây Mèo thấy tò mò
    Ai biết ký họa thử vẽ nên
    Bọ dạng "oai hùng" của Tun bô
    Kính mến
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này