1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là bộ dạng thật "oai hùng"
    Của chú Tun Bô nổi tiếng... khùng
    Đầu trọc, râu ria trông khá giống
    Lâm Xung.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt có con heo
    Vài tờ bạc lèo tèo
    Thêm cái mặt bác Tủn
    Héo queo.
    Bên heo, ở trên bàn
    Còn có ly trà vàng
    Chỉ còn thiếu một thứ:
    Nén nhang!
    [nick][nick]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 02/01/2008
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Oa...oa...
    Con vừa nhận được một méc-sa:
    "Liệu hồn mi đấy nhá Kei-ra
    Chọc ta điên là ta sẽ giết...!"
    Oa...oa...
    Nào con có dám chọc điên ai
    Hình "đại vương" đang ngự trên ngai
    Con thấy oai hùng nên con post
    Thiện tai!
    Vậy mà chú Tủn nổi cơn điên
    Mắng rằng: "Con khỉ nhóc dzô dziên
    Ta bắt được mi ta lóc thịt
    Băm viên."
    Ba ơi, Bà ới, Bác Son ơi!
    Cô Bắc, chú Nam, Mây nhỏ ời!
    Lần này Kei-ra thôi tan nát
    Đời.
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Con trẻ khóc than nghe...thảm thương
    Ai biểu chọc ngoáy tới...đạy dương
    Ông lớn sùng lên rùi ổng wính...
    nát xương
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác Son ơi, kíu lấy Kei-ra
    Kẻo không ông Tủn ổng lột da
    Chặt đầu, nướng trui dầm muối ớt
    Giống... kỳ đà.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Kỳ đà nướng nhậu "bắt" lắm nha
    Không biết có bằng mồi "Kei Ra"?
    Tun Bò có nướng...thì hảy nhớ
    kiu ta
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật, sao toàn sư hổ mang
    Chẳng xót thương phận gái hồng nhan
    Trói gô ném vào khu ẩm thực
    Khẩn hoang.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao con lại chọc bác Tủn Bô?
    Để giờ phải khóc nhè tô hô
    Làm Ba xót ruột thương con gái
    Bự cồ.
    Thôi thì khoanh tay xin lỗi bác
    Hình ảnh bác Tun có mất mát
    Bác tha thì con nhớ đến khi
    Thác.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vườn Yết quá trời dzui
    Dzậy mà thiếu có mỗi mình tui
    Đầu năm việc nhiều như kiến cỏ
    Bùi ngùi.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    So-rỳ, con xin lỗi chú Tun
    Chú giận làm con sợ phát run
    Coi như lần này con nợ chú
    ... Cái hun.
    (Xin lỗi như vậy mà không tha thì... ai lỗ cho biết!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này