1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    khongtenkhongso : Sờ rất ... bậy
    Nói thế này lại nghĩ ... thế ấy
    Lâu lâu lại còn lên Yết để ...
    Đưa đẩy.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm việc đè em xẹp lép
    Thân em giờ ốm như con tép
    Đêm về thì toàn nằm ngủ mơ
    thấy sếp
    Bao nhiêu là việc bao nhiêu việc
    Lọ mọ làm hòai sao hổng hết
    Trong khi bà con thì tung tăng
    vườn yết
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em ơi đừng có mà than phiền
    Làm nhiều thì sẽ có nhiều tiền
    Mí người rảnh rỗi là mí người
    Dzô dziên
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ai nói rảnh rỗi là dzô dziên
    Mà tại vì bởi hông ham... xiền
    Có tiền hay không cũng đều...cực
    như điên
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhàn cư vi thì sẽ bất thiện
    Rảnh rỗi quá sinh ra ...nhiều chiện
    Gặp ai cũng chọc, há chẳng phải
    Dzô dziên
    [nick]
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 05/01/2008
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tui nói sự thật mà không chịu
    Lại còn xúm nhau nói tui điêu
    Giận quá chiều về nhà tui sẽ
    ''Tự thiêu
    Ngày mai Sờ lột xác trắng bong
    Lời hay ý đẹp nha mấy ông
    Chỉ nói hoa bớm với mây trắng
    Lòng dzòng
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sờ phải nói vui mới đúng bài
    Mần thơ đâm thọt thiệt là tài
    Chớ mà bay **** tui nghi giống
    thơ nhái
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Việc nhiều đâu phải chỉ mình Bắc
    Nghe Bắc than lòng Boy héo hắt
    Cũng cày như trâu mà chỉ lo
    Quắc...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt bà con phê bình dì
    Phán trật như dì thiệt lâm nguy
    Yết sỹ xây lầu mà dì lại
    Tinh vi!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng xây quá phân nửa
    Cũng đủ lan can, đủ các cửa
    Giờ còn thiếu một cái cầu thang
    Ở giữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này