1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vì "nó" mà Ba từng dại cuồng
    Cũng may chưa đến mức ...ởi ...uồng
    Nên không đến nổi cô bảo mẫu
    Biến luôn.
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    lầu yết đã thập diện yết vương
    đủ biết thơ yết chả tầm thường
    mấy kẻ xây lầu đều xứng tiếng
    Dị nhân đường
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết sỹ mấy ai được bình thường
    Phải không hử Từ Minh dễ thương?
    Sao không quay lại mà gia nhập
    Yết vườn?
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng
    Dẫu đời không là mộng
    Còn sống là vẫn còn
    Hy vọng.

  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau đành ngoảnh mặt làm ngơ
    Quay gót, con tim bỗng thẩn thờ
    Gần như thế mà xa như thế
    Chỉ là mơ...
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chỉ với tay là chạm phải nhau
    Khe khẽ thôi, vết cắt lại đau
    Quá khứ ngỡ như là... quá khứ
    Mà sao...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bé Keira chiều nay mơ mộng
    Còn réo "Keira đừng tuyệt vọng!"
    Nghe xong Ba Boy mắt trợn tròng
    Cứng họng.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp nên còn hứng mần thơ
    Gặp rồi cất tiếng "tình bơ vơ"
    chỉ sợ đồng sàng nhưng dị mộng
    hửng hờ...
  9. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tại trời, tại đất, tại gió trăng ?
    Chiều nay tớ cũng rất... nhì nhằng
    Tha thẩn qua Thập diện Yết vương
    Lăng xăng !
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cứ hy vọng cho nhiều lắm vào
    Tới hồi thất vọng té thấy đau
    Thôi con hy vọng cứ in ít
    Không sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này