1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay hai mắt cứ lờ đờ
    Ngáp lên ngáp xuống người vật vờ
    Uống thuốc gì đâu buồn ngủ quá
    Nhờ [​IMG]
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ thì đi ngủ
    Ngáp chi cho... buồn ngủ?
    Cuộc đời biết bi nhiêu
    Cho đủ?
  3. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @ Ba BoySìGoòng:
    Keira nay đã lớn rồi nhỉ?
    Thay cả ba Boy làm thơ hỉ?
    Nhưng mà dạ thưa anh nhớ fải
    ... chỉ
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sờ cứ nuốt vào Ba Xu Dang
    Đảm bảo là Sờ sẽ nhăn răng
    Không còn buồn ngủ, hết luôn bệnh
    Biết chăng
    ( Bãudang là thuốc diệt chuột của TQuốc, ko màu, ko mùi )
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sờ cũng muốn uống thuốc đó thử
    Kẹt nỗi đang làm con ưu tú
    Thôi để thuốc đó cuối đời
    Sẽ thử
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mèo mua thuốc chuột để kiếm mồi
    Chứ uống làm chi cho nó tội
    Thuốc chết chuột rồi nhắn tin tìm
    đồng đội (mèo đen á)
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chưa giết con chuột nào
    Chưa nhắn cái tin nào
    Thì bây giờ đồng đội
    Đã vào
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phũ phàng, bác ơi?
    Hồi đó Lầu Bảy lên khơi khơi
    Còn em cũng không đến nỗi thở
    Chả ra hơi.
    Vấn đề là phải biết gợi, khơi
    Cho bà con nhào vô vui chơi
    Thì mình cũng đỡ phần vất vả
    Bác ơi.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái con khỉ này, mi nhầm to
    Kéo xong, chả ai ngáy o o.
    Kéo xong, bọn ta cùng đi ăn
    Bún bò.
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Zị thì mình cùng nhau
    Treo " lão ấy " lên cao
    Cùng wào với lại cắn
    Mau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này