1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng bó gối trước cửa nhà
    Gõ hoài mà hổng thấy ai ra
    Ngẩn ngơ hổng biết mình có lộn
    Nhà người ta.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hôm qua có cơn "địa chấn"
    Nên nhà mình cũng bị lung lay
    Buớc vô thấy còn nguyên như cũ
    Vỗ tay.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ai biểu con đi không mang chìa
    Khoá cửa rồi nói ai mở ra
    Lần sau thì nhớ mang theo đó
    Nha
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ Trái Tim Việt Nam tiêu
    Chắc bao kẻ sẽ buồn hắt hiu
    Diễn đàn mà toi thì buồn biết
    Bao nhiêu!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói dì Sờ với nhóc Kei
    Tẩy chay Tàu khựa, chẳng ăn mì
    Còn chiếc Wave Tàu mà cũng tẩy
    Lấy gì đi?
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Địa chấn gì mà địa chấn wài
    Một trận là cũng đủ xanh mặt mày
    Con còn trù ẻo thêm trận nữa
    Hay
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cũng may xe nhà dì hàng Nhật
    Nên không đau lòng bỏ nó đi
    Chứ không dì con mà đi bộ
    Chết dì
    Cũng tính tẩy chay hủ tiếu mì
    Tẩy chay luôn thằng tàu hủ ky
    Ngặt một nỗi là mấy thứ đó
    Ngon quá đi
    Thôi thì mình yêu nước trong lòng
    Lỡ chiến tranh thì nấu cháo lòng
    Phục vụ mấy anh em chiến đấu
    Chổng mông
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ bác cũng có chạy qua
    chạy lại long rong tính vô nhà
    ai dè cửa chốt then cài chặt
    quá hà
    Nhờ bạn Da hu vô báo tin
    mới biết Trái Tim còn xập xình
    chớ nó im luôn thì bao kẻ
    thất tình
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn tẩy chay hủ tíu mì
    Nhưng mờ hổng nó biết ăn chi?
    Thui đành kiếm quán nào trương bảng
    Vietnamese!
    Được keira6868 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 18/12/2007
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dù có yêu cái... nước trong lòng
    Thì lâu lâu cũng phải... tháo ra
    Cứ để lâu ngày, dồn một cục
    Chết a!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này