1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Thập Điện Yết Vương

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 14/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mình có cơm sườn bì
    Hay là món phở cũng mê ly
    Ăn vặt thì có chân gà nướng
    Biết đi. (*)
    (*) Gà đi bộ ^^
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trái tim còn đập là còn yêu
    Đập mà hổng khéo dể bị... thiêu
    Mới hồi sinh, đập cho cửn thựn
    Chứ hông... tiêu!
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra còn có cả bún riêu
    Bún bò, bún mắm, bún sườn heo
    Món bún là... quốc hồn quốc túy
    Đáng yêu!
    Nếu thèm ăn món hủ tíu mì
    Quất đại tô hủ tíu Mỹ Tho
    Còn không, làm tô mì... Hàn quốc
    Thiệt to.
    Kei-ra quyết tẩy chay hàng tàu
    Từ sâm bổ lượng tới... cái thau
    Cả hoành thánh lá, luôn sa tế
    Như nhau!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, mấy món đó quá ngon
    Hổng ăn cũng thấy dạ héo hon
    Nhưng ăn là... tiếp tay bành trướng
    Ngậm bồ hòn.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cho tui can...nếu đả phá bọn tàu
    là cái thói bành trướng tào lao
    chớ người việt gốc hoa với ta
    cũng như nhau
    Họ bán thức ăn vì kiếm sống
    tẩy chai họ Tàu rụng mấy cọng lông?
    hay mất đất, mất đảo, giờ lại thêm
    mất lòng?
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không ăn món Tàu, em cũng tiếc
    Thôi thì cùng nhau hủy lời thề
    Bữa nào nhà yết mình ăn hủ tiếu
    Liên Huê
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kể bún thì còn nhiều món bún
    Bún mọc, bún thang nước trong bóng
    Bún giò, bún ốc bún nước lèo
    Rau sống
    Ôi thương biết mấy bún quê nhà
    Nhưng mà mấy quán ghi " Bún Ta"
    Đừng có sân xi mà vô trỏng
    Là hổng ra
    ( nghe đồn mắc lắm )
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bà ăn hủ tíu, con mì gói
    Nghe cái mùi Tàu là con... ói
    Không phải bây giờ ngán nó rồi
    Mới nói.
    Hủ tíu Tàu quá nhiều bọt ngọt
    Ăn xong là cứng cổ mỏi vai
    Có khi cả cái hàm cũng cứng
    Khỏi nhai.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ vườn Yết nói chiện ĂN
    mí bà mí cô chạy lăng xăng
    mới ba giờ chiều mà bụng réo...
    quá căng
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà cũng bị dị ứng bột ngọt
    Ăn xong cái mặt giống như cười
    Các cơ dựng đứng dù trong bụng
    Hổng có tươi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này